Hôm nay khi ngồi đây viết những dòng này là mình móng được chia sẽ với các bạn căn bệnh của mình thứ nhất để mong các bạn khi biết thì phòng tránh trường hợp nếu lỡ mình gặp phải thì chữa trị kịp thời.
Thứ 2 là biết đâu mình có cơ hội tìm được người chữa trị cho mình thoát được chứng bệnh này.
Cách đây 2 năm, sau một đêm tỉnh dậy thì mình bị ù tai( nghe như có con ve nằm trong tai) và bị chóng mặt, buồn nôn không thể đi được.
Cứ nghĩ là mệt mõi rồi nhanh sẽ hết nên mình chỉ ra tiệm thuốc mua thuốc về uống. Như 3 ngày trôi qua mình vẫn không hết mệt nên mình đi bệnh viện và được tư vấn là bị rối loạn tuần hoàn não. Bác sĩ kê đơn uống 1 tuần thì hết bệnh chóng mặt, buồn nôn nhưng mà bị ù ta vẫn không hết.
Sau 1 tháng không hết ù tai ( vì mình chủ quan không xem đó là bệnh nặng mà nghĩ là tự hết) thì mình đi đến bệnh viện tai mũi họng Sài gòn khám. Lúc này mới được bác sĩ chuyên khoa tư vấn rằng trường hợp của mình chỉ " CÓ KHẢ NĂNG CỨU CHỮA TRONG VÒNG 48 TIẾNG" thì cơ hội mới có khả năng hết. Còn bây giờ thì hết khả năng cấp cứu được. Bác sĩ cho mình toa thuốc về uống và cũng nói rõ là trường hợp của mình khó chữa được lắm.
Giờ đã 2 năm trôi qua rồi, mình đã đi chữa trị nhiều nơi,nhiều bệnh viện nhưng điều không khỏi. Trong tai của mình bây giờ lúc nào cũng nghe tiếng ve kêu và khả năng nghe của mình bị kém trầm trọng. Muốn nghe được thì phải đeo tai nghe luôn đó các bạn.
Mình viết những dòng này đây mong cho các chị, các bạn, các em nào đọc được thì đừng có chủ quan như mình nữa nhé. Nếu bị tình trạng giống mình " THÌ NGÀY ĐẦU TIÊN HÃY ĐẾN BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA ĐỂ CẤP CỨU KỊP THỜI".