Dạo này không biết do tâm trạng không tốt hay thời tiết nắng mưa thất thường mà em thấy tâm trạng buồn chán quá, hem biết có ai giống em không hic :(( 8-| :|. Nhìn trời mưa rả rích mà trong lòng cũng thấy tối tăm ạ.
Mọi người nhìn vào em đều chỉ thấy 1 màu hồng: công việc ổn định, học hành tử tế, gia đình đầm ấm, bố mẹ anh chị thương yêu hết mực, em thì cũng ưa nhìn, tính cách nhí nhảnh (đấy là mọi người nhận xét vậy ạ hihi) nhưng thực ra trong lòng em lại đang ngổn ngang trăm mối vướng bận. Nếu kể hết ra đây thì chắc sẽ không bao giờ đủ. Nhiều lúc em thấy rất lonely, em không có bạn thân để có thể tin tưởng chia sẻ những bí mật động trời, càng không thể chia sẻ với gia đình vì em muốn bố mẹ và anh chị lo lắng và chắc chắn họ sẽ sụp đổ niềm tin mà bao lâu nay vẫn tin. Em thương bố mẹ vô cùng và không muốn làm bố mẹ tổn thương :ninja:
Em rất muốn tìm 1 bác sỹ tâm lý, chỉ cần lắng nghe em chia sẻ, đưa ra cho em 1 vài lời khuyên nho nhỏ. Em lúc này đây thật sự không biết phải làm gì tiếp, bước tiếp như thế nào. Nhiều lúc ý nghĩ tiêu cực nhất cũng bỗng dưng xuất hiện trong đầu em nhưng nghĩ đến bố mẹ nên em không thể ích kỷ như vậy.
Em đã thử tìm hiểu một số trung tâm tư vấn nhưng không thấy hiệu quả. Em cần 1 nơi thật sự đáng tin cậy, tính em cũng đa nghi nên em hơi run khi hé lộ tất cả tâm sự từ trước đến nay. Em rất mong được các anh chị giúp đỡ.