Mình có một chuyện muốn tham khảo ý kiến mọi người. Là thế này, em đang đi làm, và đã đậu đầu vào cao học, dự tính là để mai mốt có cơ hội đi dạy (vì mình thích dạy - lý do phụ) và vì có nhiều thời gian chăm sóc gia đình (lý do chính).


tuy nhiên gần đây mình đọc thông tin kỹ thì ngành của mình khá đặc trưng, bậc đại học có lý thuyết thích hợp cho nữ dạy thì chỉ có 4 trường trên cả nước và trường mình học thì đang dư nhân sự, không tuyển dụng ít nhất trong 5 năm tới (thông tin chắc chắn), trường khác thì khó có cơ hội cho người ngoài! mà mình đọc tin tuyển dụng ở một số trường thì độ tuổi tuyển vào vị trí giảng viên là không quá 35 tuổi! cao đẳng thì chỉ có gv nam để hướng dẫn máy móc thôi. Như vậy cơ hội đi dạy chắc tầm 5% nếu ráng chạy chọt xin xỏ, vì chỉ mới đậu thôi nên nếu bỏ cũng không quá hối tiếc!


- Mọi người có kinh nghiệm cho mình hỏi chồng sẽ chấp nhận mức lương thấp (3-4tr) của vợ nhưng có nhiều thời gian cho gia đình HAY nghề có lương cao (>8-9tr) và đi làm ngày 9 tiếng như thiên hạ???


- Mọi người cho ý kiến có nên đánh đổi những điều sau với đi học cao học???


+ đầu tư với mục đích mờ nhạt: bỏ ra khoảng lớn thời gian, tiền bạc, công sức để học cao học nhưng chưa chắc sẽ được dạy, trong khi đó bây giờ tham gia một số lớp tiếng anh, học thêm vài phần mềm hỗ trợ công việc thì sang năm mình có thể làm được lĩnh vực yêu thích "nhì" của mình ("nhất" là dạy học) lương kha khá tuy hơi vất vả nhưng tuổi trẻ có gì khó đâu! công việc ngành mình là kỹ thuật nên không cần bằng thạc sĩ, đi dạy mới cần.


+ Giờ còn trẻ nhưng phải hạn chế đi chơi bời du lịch này nọ, ít sắm sửa cho bản thân để tiết kiệm tiền đóng học phí cao học (~40tr); nghi cơ ế cao ^^! ; nếu được đi dạy thì lương khởi đầu cực thấp (không đủ ăn, xăng xe, trọ) tất nhiên không có tiền thì không làm gì theo ý muốn được nữa, cuộc sống gò bó, tuổi trẻ lại phải nhìn đồng trang lứa mà thèm khi tụi nó đi khắp nơi, sắm sửa thoải mái.


+ Nếu được dạy, lương thấp nên chi phí sinh hoạt của gia đình sẽ phụ thuộc chồng như vậy có đến lúc bị gia đình chồng, thậm chí chồng không coi trọng hay trệ hơn nếu tài chính gia đình khó khăn sẽ bị chửi là ăn bám! ?


và cuối cùng là nếu thuận lợi mình được nhận đi dạy ở trường ĐH thì có nên đánh đổi những điều trên với tương lai là đi dạy và có nhiều thời gian chăm sóc gia đình không?


cảm ơn mọi người!