Qua nhiều chuyện xảy ra và cách mình nhìn nhận cuộc sống hiện tại của mọi người xung quanh mình thì mình cũng thấy được một phần tính cách mình ngày xưa trong các bạn trẻ hiện nay. Độ tuổi mình cũng có thể được coi là chính mùi để nhìn nhận được mọi thứ ở đời rồi. Ngày xưa nếu như gặp phải chuyện không như ý mình mong muốn là nhảy dựng lên ngay. Có thể nói là mình đá thúng đụng bia để chứng minh bản thân mình không phải thế, thể hiển bản thân là giỏi biết được nhiều thứ. Nhà có anh chị em họ sang chơi là thể hiện ngay mình giống người lớn chứ không phải là con nít ít tuổi. Giờ ngồi nghĩ lại thấy sao tuổi trẻ mình cũng máu lửa quá. Ngày bé cứ chẳng hiểu vì sao lúc nào bố mẹ cũng chê mình, mình nói gì làm gì cũng là sai trong mắt bố mẹ mình hết và mình chỉ nghỉ đơn giản là ơ đó là tính cách của mình mà sao mình không được sống đúng với bản thân mình kia chứ. Bản thân mình tự có thể cảm nhận được khá rõ ràng khi cảm thấy tính cách của mình không được thể hiện ra mà phải sống và làm thôi ý muốn của bố mẹ, khó chịu lắm đúng không mọi người. Nhưng các bạn cũng phải tự phân biệt được đâu là thể hiện cá tính và đâu là chống đối nhé. Vì hai mục đích hoàn toàn khác nhau một cái là tích cực và một cái là áp lực. Người có cá tính không phải luôn muốn bản thân mình là trung tâm của sự chú ý nhé. Cá tính nếu được theo chiều hướng tích cực thì nó sẽ trở thành thứ làm người khác nhớ tới bạn còn nếu không thì tự khắc mọi thứ sẽ biến mất .

