Mình tuổi Ngọ nè, bà ngoại mình tuổi Ngọ, Mẹ mình cũng tuổi Ngọ luôn!;;) Mình đọc thì đâu cũng nói tuổi Ngọ khi trẻ khổ, trung lưu đỡ và càng về già càng sướng.Riêng 3 tuổi Ngọ trong nhà thì mình thấy thế này:
- Bà ngoại: sinh đầu thế kỷ trước nên suốt cuộc đời lúc nào cũng khổ. Hết cách mạng, chiến tranh đến thời bao cấp đói khổ.
- Mẹ mình: khổ từ nhỏ đến trung niên, sau đó tụi mình lớn lên thì bà đỡ khổ.
- Mình: khi nhỏ xíu hơi khổ, từ khi ra khỏi nhà khá, sau đó vất vả, nhưng sau 40 trở đi thì sướng dần lên:|
Như vậy mình thấy chắc tuổi nào cũng vậy, sướng khổ do hoàn cảnh lịch sử, và do tính cách và số phận từng người các bạn ạ.
Có một điểm chung mình thấy ở những người tuổi Ngọ: thường kiêu hãnh, nhạy cảm và thẳng tính. Các bạn có thấy vậy ko?
Hì, mình tuổi Canh Ngọ nè, mình thấy tuổi Canh Ngọ sướng, ít ra là cho đến bây giờ, mấy người Canh Ngọ mình biết cũng đều thấy sướng hết à :D (mình đi học với 91). Mình thấy từ bé đến giờ mình chả phải lo nghĩ gì cả, không phải vất vả gì,may mắn trời cho nhiều thứ lắm, hài lòng với những gì mình đã có à :) con em họ mình cũng Canh Ngọ, mình còn thấy nó còn sướng hơn cả mình, bạn mình mấy đứa cũng Canh Ngọ, cũng...sướng :-ss Canh Ngọ cũng nữ tính lắm nhé, hay khéo tay vặt :x nhưng được cái, mình thấy Canh Ngọ tình yêu không suôn sẻ lắm thôi, hay suy nghĩ linh tinh kiểu tự kỷ ấy nên mình thấy là tự mình làm khổ mình thì đúng hơn.Như mình nè, muốn được yêu là người đó yêu liền, yêu 2 anh rồi, anh nào cũng yêu lâu nhưng đều gặp khó khăn, xa cách nên thành hay không phụ thuộc vào ý chí của mình lắm. Nhiều lúc cũng tủi thân, tự ti lại tự mình làm khổ mình thôi nên bây giờ mình theo chủ nghĩa lạc quan, yêu đời nên càng thấy mình...sướng :x em họ mình cũng thế, yêu xa 4 năm rồi nhưng giờ vẫn thắm thiết chung thủy với nhau lắm.
Tuổi Ngọ càng về sau càng sướng nên giờ mình cũng lạc quan là càng về sau mình càng...sướng :o)
Nói chung là tùy người thôi.
E cũng Canh Ngọ đây này :( e cảm thấy người tuổi Ngọ thẳng tính,sống nội tâm,tình duyên lận đận lắm.nhưng sống là người có tình cảm..ko bít có ai nghĩ giống e ko? :)
Không có bác nào Mậu Ngọ à, toàn các em "Ngọ" trẻ trung xinh đẹp thôi sao.Mình Mậu ngọ cũng thấy bình thường, chưa thấy sướng gì, chưa giàu, nói chung là cái gì cũng bình thường, có khi còn kém các Ngọ khác nữa. Hay thân phận mình nó chỉ có thế thôi, kêu ca nhiều cũng chẳng thay đổi được gì nhỉ, chấp nhận số phận con Ngọ thôi :)
