Ngày tháng thoi đưa, như bóng câu qua cửa. Một cánh lá rơi bên thềm cũng giật mình chợt nhớ đến thời gian. Cuộc sống thì vẫn hối hả từng ngày diễn ra, mà bản thân ta thì đang lùi dần vào quá khứ...


Ngồi buồn, ngẫm lại những gì đã trải, bao nhiêu mộng tưởng, bao nhiêu cơ đồ rồi cũng tan theo thời gian. Cuối cùng thì chỉ còn lại mình ta với bao nhiêu trăn trở tháng ngày... Biết bao nhiêu những thành bại trong đời, bao nhiêu những thăng trầm cuộc sống, rồi đây sẽ đi về đâu? phía trước sẽ là cái gì, và chúng ta đang ở đâu trong chính cuộc đời mình... Tất cả chỉ có thể là SỐ MỆNH.


Mới tham gia diễn đàn, mở chủ đề này để tâm sự với những ai đang trăn trở với cuộc sống. Một lời khuyên số mệnh biết đâu lại là một nguồn động viên trong lúc đang bối rối.


Ai có gì trăn trở với số mệnh thì vào đây cùng nói chuyện.


Lấy lá số ở đây :


http://phongthuythanglong.vn


"Thầy" tranh thủ quảng cáo cho công cụ mới tý chút, ai mà lấy lá số bằng trình khác là không xem đâu nhé :D