Tư vấn về việc tặng/biếu quà tết cho nhà chồng dịp tết
Hi các mẹ,
Năm nay em mới đi làm dâu nên có nhiều điều cần phải học hỏi tham khảo các mẹ có kinh nghiệm trên này.Tết âm lịch cũng gần tới rồi, bây giờ là lúc vợ chồng em rục rịch lo mua sắm biếu xén quà cáp.
Cả 2 vc đang ở cùng bố mẹ chồng và cô em chồng khá đỏng đảnh. Mẹ chồng em là cán bộ nhà nước nên tài chính cũng khá dư giả, toàn dùng đồ hiệu, xịn, đắt tiền. Nhiều lần mua quà tặng mẹ mà có vẻ như mẹ không ưng lắm (nhưng ko nói, chỉ là cô em chồng nói ra vào). Nên, đối với gia đình chồng thì em cũng hơi băn khoăn.
Vợ chồng em mới cưới, em đi làm lương thấp (dưới 5tr) còn chồng em thì đang thất nghiệp, tiền chi phí sinh hoạt bố mẹ chồng cho hết. Hic, giờ là lúc thực sự em sốt sắng lắm
Em tính ngày tết sẽ mừng tuổi bố mẹ chồng mỗi người 500k. Cô em chồng thì 200k (hic, thế có phải là quá ít ko hả các mẹ?)
Còn vụ quà tết, thì em nghĩ cần phải có 2 giỏ quà: 1 biếu bố mẹ, 1 biếu tổ tiên. Nhưng chả nhẽ 1 ngày cận tết, em xách về 2 giỏ quà rồi nói thế thì 8-} e thấy thực sự hơi ái ngại
Nhà chồng em mỗi lần thắp hương cúng giỗ thì hay có kiểu cho tiền (thật) vào phong bì, rồi viết tên bên ngoài, gửi biếu các vong linh tổ tiên... (Sau đó mẹ chồng lại thụ lộc cho lại) Nhưng lần này em định gửi bố mẹ luôn, gọi là để lo việc hương khói cho các cụ
Chồng em cũng từng chia sẻ là, với mẹ chồng em thì vấn đề tiền nong phải hết sức khéo léo tế nhị, không mẹ lại bảo chúng mày tính toán nọ kia với cả tao... 8-}
Mong các mẹ chỉ bảo cho em nên phải làm thế nào để vừa lòng các cụ mà không phải lăn tăn gì nhiều ah