Mình và anh ấy quen nhau do giới thiệu.vì cũng đến tuổi phải lập gia đình nên cả hai đều xác định.anh ấy tính già dặn chín chắn trong khi mình lại hơi trẻ con mặc dù năm nay mình cũng 25 rùi.hi.vì bọn mình cũng có tình cảm nên mỗi lần đi hẹn hò mình có cho a cầm tay và ôm.a cũng ngỏ lời với mình nhưng mình chua đồng ý vì mình muốn tìm hiểu thêm về con người a.Hôm trước a có hôn môi mình lúc đó mình rất giận có nói mấy câu kiểu giận dỗi bảo ko muốn gặp a nữa.a có ll xin lỗi nhưng mình nhưng mình ko rep lại.tình trạng này kéo dài hơn 1 tuần rồi a cũng im lặng.giờ bọn mình ko gặp nhau ko ll 1 tháng rồi.m cũng hơi thấy áy náy vì bme 2 bên cũng thân nhau.có nên nt trước cho a hẹn a nói chuyện ko rõ ràng ko hay cả 2 cứ im lặng thế này để a quen với đối tượng mới.bởi mình cg có tcam nhưng đó chưa thực sự là ty nhưng lại ko muốn a fai chờ đợi mình vì a cv lớn tuỏi rồi.help me....!!!!!!!