Tư vấn giùm em cách cưa đổ chàng trai 25 tuổi từ cô gái 20 tuổi.
Như tiêu đề em có nói với mọi người, em là "cọc" năm nay 20 tuổi, còn "trâu" nhà em sn 93, đã 25 tuổi rồi í ạ.
Anh ấy là a họ của bạn em, đang làm ở Nguyễn Kim, ngoại hình cao ráo đẹp trai lắm luôn, mà còn làm việc rất chăm chỉ, tính tình cũng vui vẻ thoải mái. Còn em thì đang học đại học, tính tình cũng tưng tửng, mê trai đẹp, nhưng bề ngoài thì chỉ dừng ở mức dễ thương thôi và em còn là một nấm lùn nữa, cái này làm em tự ti khủng khiếp và không biết những cô gắng của mình có thể bù đắp cho vẻ ngoài hay không. Bạn em và em quyết định sẽ "để giành" a họ cho em và em cũng khá thích trêu anh họ, và em đang nghĩ cách để cưa a í "làm chồng".
Em rất thường đến trọ bạn em nấu ăn, một tuần khoảng 3 lần. Em là người nấu, nấu xong cùng ăn. Có lần em nấu cho a í, xong a bảo tháng anh trả 1tr cho thằng X đi chợ mà hắn nấu chả ra chi cả, em mới biểu là a thuê em đi rồi em nấu ăn cho, kí hợp đồng nè. Hôm trước em làm bún đậu, ăn xong anh họ kêu: "Em nấu ăn ngon hơn thằng X nhiều.", em mới nhây nhây "Anh cưới em đi rồi em nấu cho anh hằng ngày luôn." Xong ảnh kiểu shock vì không ngờ em sẽ nói thế, ảnh ngại ngại cười hi hi rồi đi làm, để lại em cười nắc nẻ. Lại còn hôm qua anh đi nhậu say về, thấy em mặc váy anh kêu "Hôm nay em mặc váy đẹp quá @^$*#¥×^". ^^ Kiểu anh thường ngày cũng nhạt nhẽo lắm, mà say lên thì nói chuyện tào lao đáng yêu cực kì luôn. Em kêu em vắt nước cam để trong tủ lạnh cho anh rồi, ảnh cảm ơn nói em thiệt là tốt, em lại bảo "Anh cưới em đi rồi e tốt vậy mà". Hahaha. Xong chắc ảnh lại ngại nữa.
Đó là hoàn cảnh câu chuyện và vài mẫu chuyện vui vậy đoa. Có gì em sẽ up tiếp cho mn. Mà mn vào chỉ em cách cưa thành công ảnh với. :< Chứ cưa hoài qua dạ dày thế này không chắc chắn được gì cả.