Tình hình là e vs ngiu e quen đã 2 năm rồi. Nhưng thật sự là càng ngày e càng thấy thất vọng ạ. A ấy nối dối nhìu chuyện ( có những chuyện quả thật e cảm thấy rất nhỏ nhặt vậy mà vẫn nói dối). Lớn nhất là chuyện a ấy nhỏ hơn e tận 2 tuổi mà pây giờ e mới biết. Rồi rất nhìu tính xấu, gia trưởng, chỉ thích ng khác làm theo ý mình thôi ạ.
A có 1 ưu điểm duy nhất là rất siêng làm việc.
Rồi thời gian gần đây thì thật sự rất chán, a không quan tâm tới e nữa. Đt k gọi, nt cũng k. E gọi thích thì nghe, k thì thôi. E nói thù nói sẽ sửa đổi, này nọ nhưng vẫn vậy. E thấy rất chán lun ý.
E thì lại đang say nắng 1 ng khác. Nhưng e vẫn bình tĩnh chưa quyết đinh gì hết vì e sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời. Nhưng mặt khác e cũng k muốn buông tay 1 mối quan hệ e đã rất cố gắng trong 2 năm nay.