chào mọi ng` , mình biết đc diễn đàn này lâu r và rất tin tưởng diễn đàn này , vì trên này đa phần đều là những chị em phụ nữ đã có gia đình , sẽ có rất nhiều kinh nghiệm về cuộc đời và xã hội .
Năm nay mình 23 tuổi , nhưng vẫn chưa có người yêu . mọi người thì cũng khen mình xinh xắn trắng trẻo , tính cách thì vui vẻ hòa đồng .
nhưng chả hiểu tại sao mình rất tự ti về bản thân. mình ko đc cao lắm , cái đấy là mình tự tin nhất , đã thế người lại còn hình vuông , nhìn rất thô , mình thích mặc váy lắm nhưng cũng ko dám mặc , nhiều người bảo mình mặc váy đc mà , nhưng chả hiểu tại sao mình cứ nghĩ họ chỉ khen theo phép lịch sự.
Đã vậy , nếu đứng trc mặt 1 người con trai bt , hoặc họ thích mình thì mình rất tự tin , nhưng cứ đứng trc mặt 1 ng con trai nhìn có vẻ bảnh v.v.v mình lại thấy tự ti vô cùng , rồi bao nhiêu tính cách hòa đồng của mình bay đâu hết. mặc dù họ vẫn nói mình là nhìn dễ thương nhưng mình vẫn thấy chán , vẫn cứ bị suy nghĩ rằng chả qua họ chỉ khen theo phép lịch sự thôi , k phải là mình hay quan trọng vấn đề ngoại hình đâu , vì mình xác định rồi mình chỉ thích con trai bt thôi miễn là đc cái tính cách .
Lần trc có 1 anh thích mình , nhưng lúc đó mình chưa thích ng ta , nên mình nói chuyện rất vô tư vì mình chỉ coi là bạn bè , thế rồi anh chàng cấm cưa 1 thời gian thì mình cũng đổ dần dần , nhưng lại quay về bản tính tự ti quá , tự dưng thấy tự ti kinh khủng , đi chơi về với hàng tá câu hỏi trong đầu đại loại như ko biết hnay mình mặc thế này đc ko , mình nói chuyện như thế ng ta thấy thế nào , ng ta có thích con gái lùn ko , v.v.v , mà trc kia khi mình chưa thích a chàng đó thì mình chả bao h nghĩ dén việc này . Thế nên cứ khi mình thích ai đấy thì cái tình trạng tự ti nó lại quay lại , làm mình cứ thấy chán chán mình , thế rồi mình bị ngại và ăn nói nhạt nhẽo , ko muốn đến gần với ng mình thích, vậy nên cuối cùng chả yêu đc ai , khổ quá giờ ko biết giải quyết thế nào để mất đi cái tính cách này hả các chị em ?