Chào mọi người, em vừa sinh cháu thứ 2 được gần 2 tháng, chuyện không có gì đáng nói từ khi hôm trước chồng em thốt ra câu làm em nhớ mãi: " Nhìn mấy em trong tivi ngon nhỉ " em từ đấy mới để ý ra rằng là từ lúc đẻ cháu đầu tiên xong, em cũng không có thời gian chăm sóc bản thân. Mẹ bỉm sữa mà, lôi thôi, lếch thếch, lúc nào cũng ngập tràn trong đống bỉm, sữa. Hôm nay mới soi gương nhìn kỹ lại bản thân cảm thấy đúng là không còn như hồi trẻ nữa, da bắt đầu có hiện tượng nám sạm, xấu hẳn đi so với thời con gái. Giờ mới để ý thấy là chồng rất hay đi công tác, hoặc mỗi lần đi làm về muộn là lại nồng nặc mùi riệu, lúc em mới sinh thì còn chăm chăm được mấy buổi. Dạo này thì thấy mất hút, mất tăm suốt :((! Có khi nào lão nhà em ngoại tình không ạ? Hay là do em sinh nên giờ xấu nên lão chán ạ ??? Với cả giờ có cách nào giúp mình lấy lại được nhan sắc ngày xưa thật nhanh không ạ?