có
Chuyện hơi mê tínmuốn hỏi các bac . em sinh năm 86 .chong em 87 . do máu sớm nên f1 con trai sinh 2007 , thứ hai con gái 2012 .
hôm nay em có việc ngồi với mấy ông bên vận tải .đang ngồi chém gió quán cafe có bác ăn xin đến ( em cũng hay thương người nên cũng mời ông cốc nước) tự nhiên ông nhìn em rồi phán " con cháu càng lớn cháu làm ăn càng lụi . sau đó ông xin tuổi em chồng và hai f1 . bảo nhà em toàn mệnh hỏa .cộng với hướng nhà chếch tây nên trong làm ăn không suôn sẻ . và hỏi cháu thứ hai sinh xong chắc cháu gặp mất mát lớn . em rất ngạc nhiên vì f1 nhà em sinh được hơn tháng , xe nhà em gây tai nạn chết người . ông bảo "nên xin cho cháu thứ hai làm con nuôi . đổi hướng nhà .và năm 2018 hoặc 2019 sinh thêm cháu nữa . nếu không cháu gặp toàn rủi do .
về ngẫm mà thấy ông ấy nói nhiều cái đúng quá . lên hỏi các bác em có nên tin không .

