Em mở topic, vừa muốn nói chuyện, vừa là muốn nghe lời khuyên từ các chị.
Em người Đà Nẵng, lấy chồng người Hà Nội. Cưới và ra HN 2 năm rồi. Gần đây vợ chồng em muốn về ĐN sống. Các chị cũng biết, ĐN yên bình và dễ chịu thế nào. Em thấy rất nhiều chị trong này đã từng đi du lịch ĐN. HN đất chật người đông, tắc đường, bụi bặm. Đặc biệt chồng em rất thích biển, nên cũng tính mua một mảnh đất gần biển, để sáng sáng tắm biển và dắt chó đi chơi.
Riêng em cung suy nghĩ nhiều lắm, hihi.
ĐN: mọi thứ đều tốt, tuy nhiên hơi buồn, mặc dù ba mẹ em vẫn ở ĐN. Hơn nữa, công việc của chồng giờ vào ĐN kiếm việc tương tự hơi bị khó. Chồng em làm đại diện cho 1 VP của Singafore. Lương cũng tương đối cao so với mặt bằng chung. ĐN lại rất ít các cty nước ngoài. Hixxx
Vợ chồng em cũng tính là nếu anh ấy có việc làm tốt ở ĐN thì mới về đấy được. Mà sao thấy khó quá.
Đn là TP trẻ, đang trên đà phát triển. Cơ sở hạ tầng rất tốt, đất lại rất rẻ ( 1 tỷ có thể mua 200m2 cách biển chưa đầy 1km, đường to rộng). Ngày nào cũng có các công trình mới xây. Tuyệt lắm. Ở HN chỉ có 50m2 đất không sổ đỏ, bán đi về ĐN ở 200m2 tha hồ trồng cây, nuôi vịt.
Nhưng mà, khi em lấy chồng ra HN ai cũng bảo số em sướng, được ra sống thủ đô. Tất nhiên ở thủ đô cái gì cũng có. Liệu về ĐN có phải là giải pháp hay ko ạ? Cái quan trọng là tìm được việc cho chồng em, rồi xem thế nào mới tính tiếp. Bọn em cũng chưa nói với bố mẹ chồng. Nhưng vợ chồng em tính tình lãng mạn, thích phiêu lưu, thích đổi mới. Nếu có thể sao mình ko chọn nơi mình thích để sống phải không ạ?!!
Mà em vẫn băn khoăn lắm. Lâu rôi em có thấy topic của 1 chị cũng từ HN về ĐN sống, em tìm mà ko ra. Vài dòng tâm sự của em, các chị cho lời khuyên nhé. Em cảm ơn ạ.