Mình dành khá nhiều thời gian để đọc những tin, bài, chuyên mục liên quan đến xâm hại tình dục ở trẻ em. Một phần vì mình muốn biết được những gì đang diễn ra xung quanh, phần khác cũng vì mình có con gái nên mình rất rất muốn có thể tránh cho bé những gì có hại có thể xảy ra.
Trong tâm trạng của người làm bố mẹ, mình vô cùng phẫn nộ vì những hành vi thú tính, dã man, khốn nạn của cái lũ được tạm gọi là con người.
Ước gì mình được là 1 trong những người lập pháp, mình muốn:
tất cả những tên phạm tội xâm hại trẻ em sẽ bị tử hình.
Vì chúng còn sống là còn mang mầm họa cho xã hội. Thật là khủng khiếp.