Em đã phải đắn đo khi đặt tên tiêu đề topic này. Và còn dùng 1 nick khác so với nick quen thuộc ở đây để nêu vấn đề. Không phải em sợ bị ném đá. Mà em muốn có 1 cái nhìn thật khách quan của các mẹ. Và tất nhiên vì cần sự khách quan, nên em đã không post bài ở mục Gíao dục, mà ở đây.


Đầu tiên em khẳng định đây không phải là topic nói về ưu nhược của trường quốc tế - ở bậc mẫu giáo, so với trường tư, trường công hiện nay. Em muốn xin tư vấn của các mẹ về:


1 Thu nhập của bố mẹ bao nhiêu thì đủ cho con học trường quốc tế?


Em lấy ví dụ Kinderworld, Mapple bear, mức giá 300-350$/1 tháng (mức trung bình vì trong những trường này có giá đắt hơn nữa ạ).


Thu nhập của 2vc em hiện nay rơi vào khoảng 25tr/1 tháng. Có thể cuối năm chồng em có thêm thắt gì không thì em không biết. Coi như 2vc em ko nợ nần gì, có nhà riêng, xe oto thì nếu chồng làm được thì là việc của chồng. Không phải lo cho bm 2 bên, em út anhc hị gì cả.


Em đã tự trả lời câu hỏi này ở chỗ: em có thể cho con em học trường đó, với mức phí đó, thu nhập đó của bố mẹ, nhưng trong điều kiện em chỉ có 1 đứa con. Con em năm nay 2 tuổi. Em định có thể sang năm (thích lắm) hoặc 4 năm nữa sẽ có tiếp 1 em bé nữa. Vậy đến lúc con bé ra đời, thu nhập em không dự đoán trước được sẽ là bao nhiêu, ặc, khó ở chỗ đấy, thì chắc chắn vc em ko thể cho 2 bé đi học trường quốc tế với thu nhập như vậy.


Như vậy là em đã có câu trả lời, em lên đây hỏi các mẹ làm gì? Nhưng vấn đề là em rất thích trường quốc tế, không phải vì em quá sính ngoại, mà vì khi gửi con ở đó em cảm thấy an tâm con được chăm sóc tốt, ăn uống đầy đủ, phát triển thế nào hay học được cái gì em lại không quá quan trọng. Vì bản than cháu ở nhà – thời điểm này, em đã cùng với chồng dậy con được khá nhiều. Và vì em đang cố gắng để con ra khỏi cái guồng thành tích nên em đã xác định ko bắt con học nhiều, điểm cao, học tối học ngày, học các môn trên trời dưới biển từ bé… Và chính vì quan điểm của em nó như vậy, nên em lại càng thấy mình… hợp với trường quốc tế tệ!! Nhưng em khẳng định lại là lý do lớn nhất muốn cho con học trường quốc tế là muốn con được chăm sóc tốt – vì em bị mất cái lớn nhất hiện nay – chính là niềm tin vào các trường tư thục, trường công hiện tại. Trong khi lứa tuổi này gần như chưa tự lo cho mình được, cái em cần trước nhất chính là sự chăm sóc.


2 Nếu giả sử em quyết tâm cho con học mẫu giáo quốc tế, khi cháu lên bậc tiểu học có học được trường như Nguyễn Siêu, Đoàn thị Điểm… ko?


Vì như em đã trình bày ở trên, em ko sính ngoại, nên nếu có thể trong 4,5 năm nữa vc em kiếm được nhiều tiền hơn, em khẳng định là em không muốn con học tiểu học quốc tế trở lên…


Em thích con học trường tư, như cháu em đang học bây giờ. Em thấy như vậy khá ổn.


Vậy nếu cháu học trường quốc tế ở bậc mẫu giáo, cháu có gì quá khác so với bạn bè không, khi lên bậc tiểu học, ko phải quốc tế, cháu có hòa nhập được ko? Và mặc dù hệ mà em định cho cháu học, cũng chỉ là local thôi, tức là ko phải bạn cháu là “tây” đâu.


Câu hỏi 1 là câu hỏi quan trọng hơn cả các mẹ ạ. Nếu có thể em cho con học ngay tắp lự ko cần phải lăn tăn câu hỏi thứ 2 (em hỏi để biết là chính)


Lúc nào em cũng có cảm giác không yên tâm với các trường tư hiện nay, chi phí với bọn em 2,3tr 1 tháng thì coi như ko phải nghĩ ngợi gì. Nhưng quảng cáo 1 đằng, làm 1 nẻo, phòng học chật chội, sân chơi ko có, các suất ăn thì… ko biết thế nào, các cô thì em thông cảm với các cô nhiều hơn, ở chỗ các cô phải trông rất nhiều cháu, nên ko thể tránh khỏi sơ xuất, cho 1 cô trông và chăm 2,3 cháu – chỉ có 1 cô và 2,3 cháu với nhau xem, các cô sẽ làm tốt hơn nhiều. Thực tế các trường quảng cáo 1 cô 4,5 cháu, nhưng thực tế toàn 25-27 cháu/3,4 cô thôi, như vậy cho em làm em cũng vái, quay trước quay sau là em… nện liền :D


Thế nên em rất cần sự tư vấn của các mẹ, kể cả những lời giới thiệu đến trường tư tốt em cũng rất cám ơn các mẹ, vì em rất cần, 1 sự chăm sóc tốt cho con mình các mẹ ạ.


Cám ơn các mẹ trước nhé, yêu các mẹ wtt nhiều lắm!