Cách đây 10 năm mẹ mình có cho một người bà con mượn số tiền là 50 triệu + 1 cây vàng. Không lâu sau đó người này bị vỡ nợ phải bán nhà trả cho các chủ nợ khác mà vẫn không đủ, lúc này người này đang nuôi 2 con ăn học. Mẹ mình thấy vậy thì không siết nợ như những người khác mà để đó không lấy lãi đồng nào cả.
Người đó bán nhà bỏ lên thành phố thuê nhà cùng với 2 đứa con. Chồng thì vẫn ở quê. Thỉnh thoảng ngày lễ thì về lại (nhà đã bán chỉ còn nhà chồng). Nay 2 đứa con đã ăn học xong có việc làm ổn định (kỹ sư + bác sĩ cổ truyền), mẹ mình muốn đòi lại số tiền đó bằng cách kêu người này trả góp tháng 2tr (chỉ lấy tiền gốc thôi) nhưng nếu người này vẫn chai mặt không trả thì không biết làm sao. Cách đây một năm mẹ mình đã kêu người này làm lại giấy nợ viết tay khác.
Vậy xin hỏi các anh chị trên đây, anh chị nào rõ luật thì cho mình hỏi trường hợp này có kiện được không (vì mẹ mình nói không còn nhà cửa thì không kiện được). Hồi đó vàng có 10tr 1 cây giờ vàng lên bao nhiêu rồi, nghĩ lại mà tiếc lắm...