Em chào mọi người.


Em năm nay 27 tuổi, công việc ổn định. Ngoại hình được nhận xét là dễ thương và có phần trẻ hơn nhiều so với tuổi. Tính cách có phần hướng ngoại. Em đăng chuyện mình lên đây vì lâu nay e quá đau đầu suy nghĩ về cuộc tình của mình mong mọi người cho em lời khuyên, nhất là những ai có kinh nghiệm rồi ạ.


Hiện e có 1 ng theo đuổi, lớn hơn e vài tuổi. Chững chạc chín chắn, yêu thương em từ lâu, và gia đình em cũng yêu quý người đó nữa. Em không có cảm giác khi đi bên anh ấy nhưng ban đầu em nghĩ nên chọn người yêu mình là đủ hạnh phúc, và em cho 2 đứa cơ hội tìm hiểu nhau.


Em là đứa mê âm nhạc. Vô tình một lần nọ, em gặp 1 cậu nhóc nhỏ hơn 4 tuổi. Cậu ấy cũng đã có công việc ổn định. 2 đứa gặp nhau, nói chuyện hợp nên làm quen, không ngờ nhà ngta gần chỗ em làm. Nên em cùng ng ấy, và bạn bè ng ấy hay gặp nhau đàn hát vui vẻ bên nhau. Rồi thời gian, em và cậu ấy thường xuyên nhắn tin, gặp nhau, dần dần có tình cảm với nhau lúc nào không biết nữa. Cậu ấy luôn vui vẻ, không bao giờ tỏ vẻ trẻ con với em. Cái lần đầu cậu ấy dẫn em về nhà cậu ấy ăn đám giỗ ( cậu ấy mời nguyên đám bạn, trong đó có em), mọi người chưa biết em là ai, và đều nhầm tưởng em là bạn gái của cậu ấy. Có người tưởng em còn ít tuổi hơn cậu ấy nữa. Điều đó khiến em phì cười.


Cậu ấy thật sự thương e, nấu cơm chăm sóc cho em từng chút một và bày tỏ ý định muốn tiến xa hơn với em. Nhưng em băn khoăn quá ạ. Gia đình dòng họ em biết chuyện thì phản đối gay gắt, và bảo rằng lấy anh kia em sẽ sống hạnh phúc, chứ rước thằng trẻ con về chỉ khổ cả đời thôi ạ. Cậu ấy vốn không lo ngại tuổi tác, nhưng em thì thật sự là có lo lắng lắm ạ. Mọi người xin giúp em với.