Trong Kinh Doanh Không Có CÁI TÔI Của Bạn, Hãy Để Dành Nó Trong Cốp Xe
Hôm trước mình mới đọc câu này trên Facebook của 1 cty, hình như là Sandler Training. Rất tâm đắc nên gửi lên diễn đàn để mọi người cùng thảo luân.
Đôi lúc, vì CÁI TÔI hơi bị to của mình, đã nhiều lần mình muốn chuyển việc. Mình luôn nghĩ, không thích thì thay đổi, không việc gì phải gồng mình chịu sự chèn ép của người khác, mặc dù thừa nhận rằng mình cũng nhận được không ít sự ưu ái. Nhưng cứ hễ có một tí việc gì không vừa ý, mình lại chỉ muốn nghỉ ngay lập tức thôi. Với tuổi trẻ, 1 chút kinh nghiệm, 1 chút năng lực, mình không ngại tìm công việc phù hợp. Nhưng thú thật, Ở Cty này, mình học hỏi được nhiều điều: kỷ cương, nề nếp, quy trình khoa học... Nhiều người bảo: ở đâu cũng có chuyện này chuyện kia, không nơi nào là hoàn hảo. Câu "Trong Kinh Doanh Không Có CÁI TÔI Của Bạn, Hãy Để Dành Nó Trong Cốp Xe" thì rất hay, nhưng đó là trong kinh doanh, vậy trong vấn đề công việc cá nhân thì sao? Cho mình lời khuyên với!:Thinking: