Chiều nhòm ngó em Muachung thấy bán một khóa học về marketing, lại nổi máu muốn mua. Nhưng, ôi cái "nhưng" muôn thủa là không có tiền. Rồi buồn rầu! Lại đâm ra nghĩ quẩn.
Nhìn quanh bàn làm việc thôi cũng thấy một đống sách vở mà nếu quy đổi thành tiền có lẽ mua được năm, bảy khóa học như thế. Tính tổng thể tiền mua sách từ hồi sinh viên đến giờ và cộng thêm phần lạm phát của dòng tiền có thể đã có một em xe máy đẹp lung linh, rồi hàng ngày tiền mua sách, để mua váy áo đẹp có lẽ đã lấy được chồng.
Nhìn qua lại thấy số tiền đó cũng đủ để mình đi nâng ngực, sửa mông, biết đâu cũng trở thành hotgirl. Vì nghe anh bạn bảo, tiêu chí lấy vợ của anh ấy là cô ấy có 3 thứ: biết đọc, biết viết và biết đường về nhà. Còn cách đây vài năm thì các anh chàng chỉ cần vợ mình thấy mưa biết chạy vào nhà là đủ. Nghĩ quẩn, nghĩ quẩn mất rồi!
Người ta giờ đây thi hoa hậu suốt ngày, một tin nhắn bình chọn cũng lên tới 15.000 đồng, ấy thế mà cái website Xinhxinh.com gì đó trả tiền nhuận bút viết bài cho bạn mình là 10.000/bài. Ôi trí thức, cái phận trí thức nghèo! Thà chí ngủ còn hơn!
Mỗi lần nói đến chuyện đi học này nọ, ba mẹ lại bảo, học hành làm gì nhiều, con gái học ít thôi để lấy chồng. Nhưng mà mấy lão chồng theo mình quan sát ấy, thì ra đường vợ mà ngu ngu tý thì chả bao giờ dám nhận đấy là vợ mình, toàn dí các chị ở nhà, rồi dẫn bồ nhí trí thức đi kèm cho oai. Thực là chẳng thể hiểu đàn ông muốn gì?
Lấy vợ có học sợ vợ cãi, mà vợ không cãi lại mình thì bảo là vợ cù lần, chả có gì thú vị. Này tôi nói cho các anh biết nhé, không đọc sách nhiều thì làm nhà báo vẫn viết sai chính tả đấy! Về vợ chửi tiếng địa phương lại cứ tưởng vợ mình khen. Nghĩ bực quá!
Càng ngẫm càng thấy trí thức nghèo! Có hôm bạn đi làm về kể: tớ đang ăn bánh khoai rán, trên đường Láng, quán vỉa hè đông nghịt, bụi bặm, bà chủ hỏi: " đi làm được bao nhiêu tiền một tháng hả em?"; đáp " khoảng sáu, bảy triệu"-"Giời ạ, thế sống sao nổi, chị đây nếu chăm thì kiếm được 20 triệu còn lười thì 15 triệu một tháng mà chị chỉ bán từ 5h chiều tới 10h tối thôi".
Phải nói thêm là bạn có 2 bằng đại học và một bằng thạc sỹ, nó chuẩn bị học tiến sỹ nữa cơ đấy!
Bây giờ thì làm sao đây? Chuyển qua đọc ebook để tiết kiệm tiền đi nâng mũi, sửa cằm à, hay rạch mí làm mắt to đùng? Hay mua boxton về tiêm cho trẻ lâu? Có bạn đưa ra đề nghị: khi nào lấy chồng bắt nó đọc hết số sách của mình đã mua cho bõ. Nhưng mà nói thật với bạn, thằng đó sẽ bỏ tớ ngay lập tức khi tớ nói câu đó, có chăng thì nó bảo em cộng tổng tiền đi, anh trả cho em bằng 5% giá em đã mua, thế gọi là tiền bồi hòan nhan sắc cho việc đọc vô bổ đó
Ca cẩm thế cho bõ tức! Chứ đàn ông họ thích đủ thứ, cũng bận rộn lắm chứ bộ!