Trên đời này ngay cả những may mắn cũng là một loại năng lực thì không có cái gì được gọi là hoàn toàn miễn phí cả. Để có thể trở thành những con người có những trải nghiệm thật khôn ngoan thì chúng ta đều phải cần đánh đổi một thứ gì đó. Có thể là đánh đổi bằng công sức của mình, có thể đánh đổi bằng những thời gian và cũng có thể đánh đổi bằng cả những trí tuệ của bản thân. Đôi khi chúng ta còn phải trải qua cả những đau khổ và mệt mỏi, đôi khi còn có những thất vọng. Nếu như chúng ta thất bại trong công việc của mình thì hãy ghi nhớ những nỗi đau đó và khắc cốt ghi tâm, và hãy biết bản thân của mình sai ở đâu để có thể sửa đổi và lần sau rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó. Trong cuộc đời này không phải ai sinh ra cũng đã thông minh, tất cả đều phải trải qua sự đời và sự khéo léo của bản thân mình. Tất cả đều phải được rèn luyện bởi thời gian và các sự việc trong cuộc sống. Nắng mưa cũng chính là những điều giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều có giá trị riêng của nó và giá trị của việc chần chừ đó chính là sự mất mát. Khi chúng ta muốn có một thứ gì đó thì phải bỏ công sức của mình ra để đạt được điều đó. Trên đời này không có cái gì là có sẵn cả, phải trải qua gian khổ thì mới trân trọng những gì mình đạt được. Những người dám bước chân ra đời, hiên ngang và cố gắng chịu đựng được những gian khổ đó thì mới xứng đáng là một con người trưởng thành. Chẳng có thứ gì trên cuộc đời này được gọi là miễn phí ngay cả khi nó được ghi là miễn phí. Nếu như chúng ta muốn uống nước thì chúng ta cần phải đào được một cái kênh để dẫn nước đến. Nếu như chúng ta muốn ăn ngon mà giá phải rẻ thì cũng phải chịu khó lăn vào bếp để làm ra những món ăn đó.