Ức chế chả biết tâm sự với ai lên đây xả stress với mọi người 1 chút!!!!
Chả là e đang ở cùng mẹ và vợ chồng ông anh trai,đã hạn chế tranh cãi rồi mà chướng tai gai mắt quá..Sao trên đời lại có người lười như chị dâu mình???Về làm dâu 4 năm chưa nấu đc 1 bữa cơm,chưa bao h thấy quét nhà lau nhà.Từ lúc đẻ xong thì nằm ì ra ngủ cả ngày để mẹ em chăm cháu trừ ban đêm!Giờ con 2 tuổi rồi mà chưa bao h nấu 1 bữa cháo cho con,bà nội làm 100%...haizzz....mẹ em thì cứ vơ hết vào làm...e nói thì không chịu nghe,chả biết làm thế nào???Ngủ đến 8ruoi 9h sáng mới dậy thế mà 10 rưỡi đã lại vác con bảo bà trông cháu để con đi ngủ tiếp???Mà mẹ e thì hiền quá e nói mãi là không thể để cho nó cứ ì ra như thế nhưng lại cứ thôi mẹ làm 1 tí cũng được...Mọi người bảo em xử lý chị dâu này như nào?Nói thêm là A trai e như bị u mê,nói thì cứ nổi khùng lên bênh vợ....Thế mà lúc 2 vc cãi nhau thì mắng vợ là :'' Chưa thấy ai cả ngày chỉ ngủ,không động tay động chân vào 1 việc j!!!Đấy,chính tỏ cũng biết thế mà mình động nói là bênh!Có ai gặp phải quả chị dâu như này chưa ạ???