Người yêu e đã từng có chồng có con. Cô ấy đã li hôn 2 năm nay 1 mình nuôi con. Em và cô ấy bằng tuổi. Trước tụi em nói chuyện như những người bạn và không biết từ khi nào em yêu cô ấy. Xung quanh cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Khi e ngỏ lời yêu cô ấy cũng có tình cảm với em nhưng không mở lòng vì sợ đổ vỡ lần nữa. Nhưng rồi 2 đứa cũng yêu nhau. Đang hạnh phúc thì gia đình e biết chuyện cấm 2 đứa. Ba mẹ e bắt em phải chọn lựa giữa cô ấy và gia đình. Nếu chọn cô ấy ba mẹ e sẽ bỏ đi nơi khác. Thật sự giờ đây e rất mệt mỏi. Ba mẹ cứ ngày nào cũng gọi nhắc. Vì anh trai em cưới vợ bên đạo. Giờ còn mỗi mình em. Mà em lại yêu cô ấy nữa. Cô ấy nói ổn nói dừng lại nhưng e biết rằng cô ấy đang tổn thương rất nhiều. Giờ em phải làm sao ạ. E mệt mỏi bế tắt không muốn làm gì cả. Em nói với cô ấy mình dừng lại a không muốn làm gì hết không muốn yêu ai nữa thì cô ấy bảo sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng e lại không muốn người em yêu tổn thương. Không muốn bất hiếu với cha mẹ