Đang rối bời cả nhà cho mình lời khuyên với!!! 


Trai Nhật nó tán tỉnh mình mà thua tận 12 tuổi. Khổ thân T, chả hiểu sao đi làm ko thì mấy ông già, ko thì mấy thằng nhok nhỏ hơn toàn chục tuổi tán tỉnh. 


Chả là đi làm ở compini hằng ngày tiếp xúc với rất nhiều kh. Thằng nhok đó cũng vậy nó bảo lần đầu gặp đã ấn tượng đã thích mình, đến lần thứ 3 nó biết mình làm chung với thằng học cùng trường với nó và nó xin nick facebook để làm quen. 


Lúc đầu thạt sự mình chỉ nghĩ nói chuyện cho vui, sẵn luyện tiếng Nhật chứ chưa bg nghĩ xa hơn nữa. Mình thật sự sợ lắm và ko bg nghĩ thua mình từng đó tuổi lận


Nhắn tin qua lại mỗi ngày nó muốn gặp , còn mình ỡm oh cho qua chuyện hẹn mấy lần rồi mà ko đi vì thật sự ngại vì sợ nó biết mình hơn nó từng đó tuổi, vì hình như vốn dĩ nó nghĩ mình chỉ hơn nó 2,3 tuổi ji thui. 


Cuối cùng mình cũng chịu hẹn đi với nó, nó ngọt ngào chu đáo, lại tặng quà cho mình nữa, làm nhũng điều thật bât ngờ... mình vui lắm, tưởng như mình cũng nhỏ lại như nó, vui nhưng thật sự chỉ nghĩ là mối quan hệ ko đến đâu, rồi nó cũng chán thui, còn mình thì cũng sẽ chẳng bg nghĩ sẽ chấp nhận đứa nhỏ hơn từng ấy tuổi. 


Và mình nói với nó mình hơn tuổi nó nhiều lắm, và còn bao nhiêu trở ngại khác nên dù có thích nó cũng sẽ chẳng đến đâu, vì nó còn đi học sẽ chẳng thể làm ji đc cho mình. Mình tưởng nó rút lui, sẽ chán , sẽ từ bỏ...


Ai ngờ.. nó vẫn kiên trì bảo nói chuyện với mình đc gặp mình nó rất hp, mỗi ngày mình trả lời tn chậm là nó thấp tha thấp thỏm , nó sợ mình giận nó hay ko hiểu những điều nó nói, nó sợ mình ghét nó vì nó nhỏ tuổi hơn mình


nó bảo nếu chờ nó đc thì nó sẽ cố gắng, nó ko màng đến tuổi tác, nó sẽ đem hp đến cho mình, lúc đầu là 5 năm xong nó bảo 2 năm thui 2 năm nữa nó ra trường rồi nó sẽ lo cho mình đc, sẽ bảo vệ mình. 


Chẳng biết tin nỗi nữa ko, nhưng cứ thấy vui vui. Và sợ lắm mọi người ah, vì thật sự lúc đầu mình cũng chẳng muốn dính vào nhưng gặp nó vì sư tò mò, vì cảm giác mới mẻ, vì nó trẻ, vì nó đẹp trai, nó học rất giỏi lại rất chăm chỉ nữa. Giờ càng ngày càng sợ càng lún sâu ko dứt ra được. Nó như soái ca bất chợt đến trong cuộc đời mà chưa bg mình nghĩ đến, chỉ ước ji mình nhỏ lai chục tuổi thì chắc sẽ yêu như chưa bg đc yêu. 


Chưa bao giờ trong cuộc đời mình lại nghĩ sẽ xảy ra những chuyện như vậy. Giờ ko biết là vui , buồn , may mắn hay tiếp tục rồi sẽ thế nào...


Mình thích trai Nhật lắm , từ cái lịch sự , ngọt ngào, lãng tử , nhất là cuộc sống bên đây gặp rất nhiều cặp vợ chồng Việt -Nhật mà các chị vợ Việt hầu như ai cũng hạnh phúc viên mãn với những anh chồng Nhật yêu chiều vợ hết lòng vì gia đình, các cặp vợ chồng Nhật cũng vậy , chồng tay xách nách mang , bồng bế con , đi mua sắm, đưa vợ von đi chơi ... rồi những đứa trẻ Nhật ngoan ngoãn xinh đẹp như thiên thần... Thích lắm mọi người ah