Chào các mẹ! Hiện tại em cảm thấy đang rất mệt mỏi trong chuyện tình cảm nên muốn chia sẻ ạ, mọi người xem sự việc của em theo hướng khách quan thì nhìn nhận như thế nào nhé. em với người yêu em cũng mới yêu nhau được một thời gian, không dài cũng không ngắn, do bọn em ở xa nên thỉnh thoảng em mới bay về thăm cô ấy, nói chung là bọn em cũng xác định là qua tết này sẽ chuyển công việc đến gần nhau để tiện cho cuộc sống, người yêu em cũng đã dẫn em về nhà ra mắt mẹ, ra mắt bạn bè thân thiết, nhưng bây giờ có một vấn đề phát sinh ạ. Em làm trong lĩnh vực truyền thông nên việc giao thiệp và quan hẹ nói chung là rất năng động và cởi mở, nhưng em luôn luôn cố gắng khiến cho cô ấy an tâm nhất, em đi làm về là chỉ đi đá bóng rồi về ngồi nói chuyện với cô ấy thôi, mọi mối quan hệ đối với em mà nói rất rõ ràng, không có sự nhập nhằng, cảm thấy người ta có ý gì là em biết ý để không khiến người ta hiểu nhầm, và người yêu em hiểu nhầm, nói chung là em một lòng một dạ với người yêu, làm bất cứ cái gì để khiến cô ấy thoải mái an tâm ạ, nhưng người yêu em thì nói chung là một cô gái hòa đồng vui vẻ, nhưng nhiều lúc em cảm thấy nó hơi thái quá, nói chung là những người thích cô ấy mà nt gọi điện cho cô ấy, cô ấy vẫn nói chuyện mặc dù biết em không thích, và đặc biệt là bạn bè mới quen biết gặp nhau một 2 lần thôi nhưng về họ nhắn tin cô ấy cũng chém gió như kiểu mà quen biết đâu lâu lắm rồi ấy, nhiều khi em đang khúc mắc với một người nào đó trong số những người quen cô ấy, mới cãi nhau xong nhưng nếu họ nt gđ hay rủ cà phê cô ấy vẫn đi, em nói sao cũng ko dc, cô ấy bảo là ngay thẳng nên chẳng sợ gì, không làm gì quá giới hạn, quá đáng là được, còn việc giao tiếp là giữ mối quan hệ, nên nhiều lúc em cảm thấy người yêu em không để ý tới suy nghĩ và cảm nhận của em lắm, em không biết giải quyết sao cả, bản thân em cũng là một người hòa đồng nhưng lại rạch ròi trong mọi mqh lắm ạ


anh chị cho em lời khuyên với ạ. chứ người yêu mình mà ai thích hay không thích cô ấy, cô ấy cũng xởi lởi vui vẻ, em cảm thấy bản thân em không có gì đặc biệt, họ cũng đc đối xử như em thôi