Gia đình mình có "thâm niên" ở nhà chung cư được 4 năm. Tuy thời gian chưa dài, nhưng cũng đủ để vợ chồng mình nhặt nhạnh được vài điều khi ở nhà chung cư.
1. Nhà chung cư hợp với những cặp vợ chồng trẻ. Bạn bè mình phần lớn đều thích và hiện tại cũng chọn chung cư để ở. Nhưng bố mẹ chồng, bố mẹ mình và những người lớn tuổi khi biết mình ở chung cư thì lại tỏ ra không thích. Vấn đề chủ yếu, theo bố mẹ 2 bên nhận xét là so với nhà thường thì ở chung cư không gian chật hẹp, bức bối hơn và việc giao lưu, qua lại giữa các nhà cũng ít hơn.
2. Ở nhà chung cư, thích nhất là ai đi xe oto thì không cần lo xây gara vì đã có bãi đỗ xe riêng. Ai đi xe máy thì cũng có chỗ để riêng ở tầng hầm hoặc tầng trệt. Tuy tốn mỗi tháng 50.000/xe tiền giữ xe, nhưng nhà cửa sạch sẽ, rộng rãi, đỡ tốn diện tích để xe, đỡ mỗi ngày dắt ra dắt vào, và đỡ công trông coi xe. Bạn bè mình bảo thế này giống như ở khách sạn. Khỏe!
3. Sống ở chung cư thì tinh thần tập thể phát huy cao độ. Nhà ai có đám cưới, mượn tổ chức ở sân nhà chung, tiệc tùng, hát hò rôm rả. Không những gia đình 2 bên vui mà cả chung cư đều chung vui vì với âm lượng lớn từ loa, tiến trình của buổi lễ, hát hò đều được cập nhật đến tất cả các căn hộ. Ai không muốn nghe thì cũng phải nghe. Ngược lại, nhà ai có chuyện buồn, cãi nhau, có tang…cũng được cả chung cư chia sẻ.
4. Ở chung cư, phải biết dĩ hòa vi quý và hết sức kiên nhẫn. Bởi các căn hộ ở chung cư hầu như san sát nhau, nên nhà nào làm rơi vỡ gì, đục đẽo gì, nấu món gì, thì các nhà kế bên hầu như đều biết. Những lúc căn hộ ở tầng trên có trẻ nhỏ, thì tiếng rơi vỡ, tiếng kéo ghế, tiếng đập đồ vật thường xuyên xuất hiện. Khi nào thấy mấy âm thanh đó bớt đi, mới thở phào, chắc con nhà ở tầng trên đã lớn nên bớt quấy.
5. ở chung cư, cần hết sức tỉnh táo. Có hôm, đúng 22 h, chuông báo cháy reo dồn dập. Bà con hoảng hốt kéo nhau ra hành lang xác nhận thông tin. Tầng trên nhìn xuống, tầng dưới nhìn lên mà chẳng biết cháy ở chỗ nào. Cái chung cư nhà mình chưa có hệ thống loa nên thông tin chính thức chẳng biết thế nào. Bà con nhốn nháo cả lên. Cuối cùng, bảo vệ mới xác nhận là có tên nào đó, nghịch, đi ngang qua hệ thống báo cháy, đập vỡ, khiến nó reo inh ỏi. Hú hồn!
6. Những lúc đi đâu xa, hoặc tết về quê dài ngày, mới thấy ở chung cư lợi thật. Trong khi mấy người bạn có nhà nguyên căn phải tất bật tìm người trông nhà giúp, hoặc đi gửi xe, gửi những tài sản quý của gia đình thì vợ chồng mình thảnh thơi đợi đến ngày về. Chỉ cần khóa cửa kỹ hơn một chút, nhờ nhà bên để ý một chút, kết hợp với việc bảo vệ đi kiểm tra hằng ngày thì hoàn toàn yên tâm giao nhà để đi xa.
Đúng là ở nhà chung cư vừa sướng lại vừa khổ nhỉ? Mình chỉ tổng kết được đến đó. Các mẹ đã và đang sống ở chung cư, có ai có kinh nghiệm nào cùng chia sẻ nhé.