Chào các anh chị,


Phải nói rằng trong một thời buổi mà sinh viên ra trường ồ ạt, và người thất nghiệp cứ nhan nhản thì có một công việc đủ trang trải cuộc sống đã là một điều may mắn, và nhiều khi may mắn cả khi mình chẳng làm đúng nghề. Tuy nhiên công việc ấy có mang lại niềm vui cho mình không lại là khía cạnh khác.



Em đang làm một nhân viên kinh doanh cho một công ty X theo lời mời của một người bạn và đang là sếp của em. Khi mới bắt đầu làm việc em phải mất thời gian tìm hiểu về công ty, sản phẩm, v.v và v.v và 1 list danh sách khách hàng dài dằng dặc mà em phải liên hệ. Công việc thú vị khi em có những khách hàng đầu tiên. Rồi em thấy môi trường kinh doanh thật đa dạng và nhiều mới mẻ. Khách hàng ở mọi lứa tuổi, mọi tính cách, những phản ứng, phản hồi từ khách hàng phải nói là muôn vẻ.



Công việc bắt đầu căng thẳng khi danh sách khách hàng của em dài ra theo từng ngày và em phải "take care" tình trạng của tất cả các khách hàng. Trong khi đó, em phải lo việc đặt hàng, nhận hàng, gặp gỡ khách hàng ký hợp đồng, và rồi chính em cũng phải lo vận chuyển hàng cho khách. Những hàng hóa nhỏ thì không nói làm gì, nhưng những kiện hàng lớn là cả vấn đề với đứa gầy gò nhỏ bé như em.


Đi giao hàng giữa trời mùa hè nắng đổ lửa, đến nơi không ai giúp mình bê hàng, lại càng thấy nóng và tủi thân.


Trời mưa, đường trơn, đi giao hàng, thấy khóe mắt cay vì mưa vào mắt, hay vì thấy vất vả, sợ trơn trượt thì hỏng cả hàng và hỏng cả người luôn chứ chẳng chơi.



Rồi sau đó, em lại lo thu tiền, phiếu thu, phiếu chi tự lập và tính toán tiền nong, sổ sách, viết báo cáo,... rồi thì mọi thứ vật dụng văn phòng em cũng phải tự đi mua.... :(



Túm lại, làm nhân viên kinh doanh mà em lo tất tần tật từ A đến Z. Chắc không có nơi nào mà nhân viên kinh doanh phải làm nhiều thứ như thế.


Có những ngày căng thẳng đỉnh điểm khi bao nhiêu thứ em phải lo như vậy mà lại bị sếp mắng em quên không liên lạc với khách hàng mới này, khách hàng mới kia,.v.v.... Em chỉ muốn nghỉ việc luôn cho xong. Nhưng vì em đã nhận lời mời làm việc và cũng muốn hỗ trợ cho Công ty ổn định một chút nên lại cố gắng tiếp tục làm. Nhưng có một điều mà bản thân em và những ai đã được em chia sẻ thấy được, đó là em cần một công việc khác phù hợp với sức khỏe hơn.



May mắn là em có khả năng kiên nhẫn, kiềm chế và chịu đựng tốt, và trên hết là em có người bạn tri kỉ để tâm sự tất cả, chia sẻ tất cả những bực dọc, căng thẳng của công việc cũng như cuộc sống nên cho đến giờ, em vẫn vượt qua được.



Trải lòng mình tâm sự ở đây, em sẽ gạt bỏ tất cả những căng thẳng của công việc này để ngày nào em còn làm việc cho Công ty này, em sẽ làm hết sức mình. Khi đã làm hết khả năng thì chẳng còn gì để hối tiếc và cũng chẳng ai có thể chê trách mình nữa.



Mong là các anh chị chia sẻ cùng em.


Chúc các anh chị một ngày tốt lành.
@};-



P.S: Vì công việc chính chỉ đủ trang trải cuộc sống thường nhật thôi nên em phải tự kinh doanh riêng nữa. Các anh chị ủng hộ em nhé. Link có ở dưới chữ ký của em đó. ^ ^