Mình là sinh viên tốt nghiệp Đại học loại Giỏi, ngành Công tác xã hội.Mình học liên thông từ cao đẳng lên Đại học. Đã ra trường được 1 năm rồi mà đến nay vẫn không xin được việc. Mình đã trải qua rất nhiều kì thi công chức, nhưng chưa đỗ lần nào. Đơn giản vì nhà mình không có cơ to, không có tiền nhiều. Nguyện vọng của mình là được làm việc ở cơ quan nhà nước. Nhưng với cơ chế như hiện nay thì muôn đời mình vẫn không thể xin được vào một cơ quan nhà nước. Trong khi một số đứa bạn mình dù học không tốt nhưng vẫn đố công chức ngon lành. Vì có cơ to, có tiền nhiều. Thấy thương bố mẹ quá. Bố mẹ đã vất vả nuôi mình ăn học hơn 4 năm, mất rất nhiều công sức, tiền của mà giờ ra trường mình vẫn không xin được việc để đền đáp công lao của bố mẹ. Giờ xin tư nhân thì cũng khó vì mình học xã hội. Chán nản quá. Không biết tương lai của mình sẽ thế nào đây.