Những bạn mọt ngôn tình ắt hẳn đã rất quen mặt với những vị “Tổng tài” trong những bộ phim ngôn tình ngọt ngào lãng mạn hơn kẹo mạch nha. Nói nôm na, Tổng tài là có tổng tất cả mọi thứ: tài năng, tài sản, địa vị, quyền lực, sắc vóc, nhưng chốt hạ trái tim chị em phụ nữ nằm ở phẩm chất “si tâm tuyệt đối” với một người phụ nữ họ yêu. Chi tiết hơn chúng ta có thể tóm tắt như sau:
- Khía cạnh Xã hội – công việc, Tổng tài là người đứng đầu của một tập đoàn hoặc một công ty lớn, có vị thế trên thương trường. Người vừa có quyền, vừa có dư tiền (chắc chắn rồi)
- Khía cạnh tài năng thì phải có thừa mới lên được vị trí đó. Dù là đa phần các anh Tổng tài trong phim thường là COCC nhưng ai cũng phải nể phục tài năng và khiếp sợ uy lực của họ
- Khía cạnh tài sản, thôi khỏi bàn. Niềm vui nho nhỏ của các anh chính là người phụ nữ anh yêu chịu cầm thẻ Tín dụng không giới hạn của các anh đi cà cho nát.
- Khía cạnh ngoại hình bên ngoài, là sự kết hợp của body người mẫu, gương mặt hotboy và khí chất quý xì tộc
- Khía cạnh “thần thái” bên trong, chỉ gói gọn trong 4 chữ “cao cao tại thượng”. Đối với đối tác, đối thủ hay người dưng, các anh đây “méo thèm quan tâm đến cha con thằng nào hết”. Đối với mấy em gái không phải người anh yêu, không phải ong cũng chẳng phải bướm mà chỉ là ruồi muỗi cứ vo ve trước mặt làm anh ngứa con mắt. Người đời đồn anh “bất lực”, “bị cong”, anh đây chỉ cần chứng minh cho người phụ nữ anh yêu năng lực đàn ông của anh thôi.
- Khía cạnh tình cảm, đối với anh trên thế giới này chỉ tồn tại một người phụ nữ mà thôi. Anh có thể lãnh khốc với mọi người nhưng bên em anh luôn là mùa xuân ấm áp. Anh có thể tính toán chi li từng lợi ích nhưng anh chỉ mong em hãy tính toán mọi lợi ích của em cho anh. Những cô gái khác phải khoe điểm mạnh của họ và làm đủ trò để lấy lòng anh, còn anh phải sử dụng tất cả vốn tự có của mình để theo đuổi em. Xung quanh anh bao nhiêu vệ sĩ, bao nhiêu người phục vụ anh, với em anh là vệ sĩ và luôn chờ được em sai vặt. Túm lại, mong muốn của em là mệnh lệnh của anh. Người khác muốn gặp anh - đặt lịch nhé, còn thời gian của anh là trong tay của em.
Dù các chị em chết lên chết xuống với các anh Tổng tài này nhưng cánh phụ nữ cũng chua xót chấp nhận rằng các anh ấy chỉ tồn tại trên phim thôi vì ngoài đời không ai có thể “trên cả sự hoàn hảo” được. Vậy nên, chắc hầu hết chị em phụ nữ đều chỉ dựa vào một vài đặc điểm trên làm tiêu chuẩn tìm bạn trai hay chọn chồng cho mình, phải không nè? Vậy 500 chị em trên Webtretho sẽ chọn thế nào nhỉ? Cho mình biết ý kiến nhé.
Cuối tuần sau, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ “người phụ nữ duy nhất trên Thế giới” của các anh Tổng tài này có gì “khác người” để cùng học hỏi. Biết đâu 1 ngày vô tình lại va quẹt phải một anh Tổng thì sao :)

