Trước thềm năm mới, tự mình tổng kết lại những gì mình mong muốn và đã có được cũng như chưa có được trong năm vừa qua:


1. Mong ước thành hiện thực:


- Được nghỉ việc. Ở nhà nghỉ ngơi đi chơi thích làm gì thì làm vì đã có 1 thời gian dài vô cùng stress công việc, đồng nghiệp, lúc nào trong đầu cũng muốn rời công ty để tránh áp lực công việc và mối quan hệ mệt mỏi với một số đồng nghiệp.


--> Kết quả: được nghỉ khỏe luôn. Ko phải đi làm, ở nhà được chồng nuôi. Đúng như mong ước: thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn, du lịch các nơi liên miên. Biến khỏi VN nên mấy đồng nghiệp ko thích cũng biến khỏi mắt luôn. Cuộc sống nhiều điều mới mẻ.


- Không phải lo lắng vì chuyện tiền bạc: mấy năm rồi đã quá mệt mỏi chuyện tiền bạc. Lương 2vc khá mà có tháng ko có đủ tiền để trả tiền ga. Cứ ôm đồm việc vào rồi nhìn lại sao mình lúc nào cũng lo lắng về chuyện ko có tiền.


---> Kết quả: ko phải suy nghĩ về chuyện tiền nong. Cuộc sống đã ko còn đau đầu vì tiền.


- Tránh xa những lời hỏi thăm "có bầu chưa?" và những lời nói móc về chuyện con cái vì ko muốn quá tủi thân.


---> Kết quả: xa VN nên ko muốn nói chuyện với ai quá đơn giản. Nói chung vì cái vụ xa VN này giải quyết được khối vấn đề.


- Hâm nóng lại tình cảm vc: stress và lo toan cuộc sống khiến tình cảm 2 vc đã phai nhạt rất nhiều, cần thời gian để hâm nóng lại.


---> Kết quả: vc đã tìm lại được tình yêu ngày xưa, cuộc sống nhiều lúc rất lãng mạn.


2. Mong ước ấy bao giờ thành hiện thực:


- Chuyện con cái: mệt mỏi vì phải chờ đợi con yêu đã 3 năm nay rồi và chắc còn lâu lâu nữa. Những ai trong tâm trạng này đều hiểu được điều đó có ý nghĩa lớn như thế nào. Nhiều lúc nghĩ sao cuộc sống của mình kém may mắn đến vậy dù mình đã có rất nhiều thứ. Tự động viên mình vượt qua những khó khăn này, con yêu sớm muộn sẽ đến với mình.


- Việc học: học ngoại ngữ thôi mà học bao nhiêu ra bấy nhiêu. Có lẽ mình già rồi, gần 30 rồi mà. Nhiều lúc nản quá nhưng mình ơi hãy cố lên nhé. Tích tiểu thành đại mà!


Thôi mình tổng kết sơ bộ vậy thôi. Cám ơn các mẹ đã bỏ thời gian đọc.