Mình kể lại câu chuyện xảy ra với mình trong tối hôm nay, mục đích không phải than thở gì, mà chỉ muốn nâng cao cảnh giác với mọi ngừoi. Thời điểm này sắp vào tết nữa.
Tối nay mình có công việc tận Thủ Đức, không đi không được. Xong việc là 6h30 chiều. Mình qua đoạn ngã tư Thủ Đức về phía SG khoảng 500m, đèn đường không có, chỉ có ánh sáng đèn xe máy. Mọi người chạy vù vù. Mình thì tay lái yếu nên chỉ dám đi phần đường sát mép đường.
Đột nhiên có 1 xe chạy sát xe mình, mình hơi lo nên chạy chậm lại để vòng qua tay trái vượt lên. Ai ngờ thằng đấy vòng mạnh tay xe của nó, chắn trước bánh xe mình.
Nó dừng hẳn xe, đứng song song xe mình, 1 thằng cũng ngoài 40, nhỏ bé, đen đủi, may là nó đi 1 mình, nó bảo mình:" Địt mẹ mày, đàng hoàng thì tao lịch sự, không thì mày chết. Cho xin ít tiền mua vài tép thuốc đi"
Nó cướp. Tiền trong túi mình, rồi hỏi điện thoại. Mình dùng BlackBerry nhưng nó nghĩ là điện thoại Trung Quốc, hỏi mình bán được bao nhiêu tiền.
Xong quay qua hỏi ví tiền của mình, mình phải ngoan ngoãn đưa ra, đang cầm trên tay thì nó giật lấy và lục ví lấy tiền. Mình chỉ còn khoảng gần 1 triệu trong ví, nó lấy sạch. May còn giấy tờ.
Mình định hét, định la, nhưng ngó thấy xe máy cứ chạy nhanh, hét lên liệu có ai nghe, mà nghe có ai dừng chân giúp mình hay là mình sẽ lãnh 1 nhát đâm từ 1 kim tiêm hay 1 con dao....
Thằng khốn nạn ấy còn nói với mình những lời vô cùng thô bỉ và mất dạy, hỏi màu nội y....nhưng tuyệt nhiên không đụng chạm gì vào người mình. Mình mặc áo khoác kín, đeo khẩu trang.
Lúc nó tranh thủ đếm tiền và dò xét điện thoại của mình, may mà xe mình vẫn còn chưa tắt máy, mình đạp số và đi luôn. Vừa chạy vừa run. bấn loạn, sợ... vừa hay có 1 anh thanh niên khác đi vụt qua, mình hét lên:" anh ơi! em vừa bị cướp". Thế là mình nhờ anh í đi cùng mình đến cầu SG, rồi chạy 1 mạch đến Hàng Xanh, lựa nơi dông người, mượn điện thoại và gọi người nhà đến đón.
Lúc đó mình chỉ cần người đi cùng mình cho bình tĩnh, cũng không suy nghĩ xem liệu người đó có xấu không.
Vừa gặp người nhà là mình òa khóc, sợ!
Mình định đi báo công an, nhưng anh bạn công an của mình nói là tài sản mất không có giá trị, làm đơn rồi người ta cũng chỉ lưu ý, sau này có bắt được vụ nào, nó xem hồ sơ, điều tra xem có giống vụ mình không thì mới gọi lên nhận diện thủ phạm...nhanh thì vài ngày, không thì vài tháng, hoặc là không bao giờ. Vì không ai theo dõi, điều tra những vụ như thế này.
Các bạn! nhất là nữ, hãy đọc câu chuyện của mình mà nâng cao cảnh giác, bất cứ khi nào đi 1 mình.
Mình còn may mắn là bị mất của, người nguyên vẹn. Có chút thất thần nhưng khi bình tĩnh lại mình học được nhiều điều.
Nó có nói những lời thô thiển, chỉ là chiêu làm mình sợ, mình bỏ chạy để nó tẩu thoát, không cho mình dịp nhìn biển số xe của nó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ôi hổng sao đâu cô. Lúc nó chuẩn bị lấy gì của cô cô cứ hù nó:
Tui cũng từng bị cướp nhưng lâu rồi, thời SV.
Được bà nội cho đôi bông tai, hí hửng đeo. Vừa ra khỏi cổng trường bị...
Nhà nó...
Chia sẻ. Mốt chú ý đi về...
ra đường thì bị CA giao thông cướp.
Về nhà thì bị vợ cướp tiền lương.
Mua sữa, mua thuốc tây thì bị doanh nghiệp...
Cách đây năm năm, em đi làm ở...
Không sao đâu, giày dép còn có số mà - ngoài đường còn nhiều chuyện vui lắm. :Laughing:
Mới hôm đầu...
Tâm lý giống mấy ông anh áo vàng ý....Tớ thấy thế này...
...Đi qua công an mấy anh áo vàng...đi chậm chậm là...
Tui đang chạy xe thì có hai thanh niên đi xe máy...