Tới nhà người iu làm chút việc nhà e thấy cũng không có gì gọi là quá.Nhưng mỗi lần e tới nhà chơi bị sai làm nhiều việc nhà,trong khi vợ của anh trai người iu e là dâu mới về thì không làm gì hết.Từ lúc 2 người đó chưa cưới tới nhà chơi thì chị ấy đã vậy rồi,mà lạ là không thấy ba mẹ người iu sai chị ấy còn e thì sai làm ná thở luôn.Theo e thì lúc quen nên hạn chế tới nhà người yêu và không nên làm nhiều việc vì sau này lấy về mình còn cả đời để phụ việc cho nhà chồng.Nhưng bf e cứ hay dẫn e tới nhà đến nỗi e cảm giác ở đó như nhà e,tự do hoải mái chỉ có điều là làm việc nhà mệt quá ạ!E buôn than chút xin đừng ném đá e khong biết buôn than ở topic nào cho hợp hơn!