Tôi - 26 tuổi nhan sắc khá bình thường , nghề nghiệp gia cảnh bình thường nốt, không gì dặc biệt.


Chồng - 32 tuổi . Nhà con 1 không anh chị em , nhà mặt phố , cơ mà bố ko làm to (^.^) 。


Tôi quen anh khi một lần rảnh rỗi vào mạng chém gió . Sau 1 tháng gặp nhau, anh hỏi cưới , có lẽ vì ấn tượng vẻ hiền lành ngoan ngoãn . Vậy là tôi đồng ý . Không phải vì yêu anh mà vì ân tượng với cách sống của gia đình anh , vì anh yêu tôi, vì mọi người khuyên nhủ nên lấy người yêu mình ... ba la ba la .


Về làm vk anh , được anh yêu chiều hết mức , bố mẹ chồng cưng nựng , tôi thầm cám ơn anh và hứa sẽ vun đắp tình cảm 2 đứa , lòng dặn lòng phụ nữ lấy ck sẽ nhanh có tình cảm thôi. Và rồi tôi có tình cảm với anh nhiều hơn, anh biết điều đó , hay chính cách tôi thể hiện và anh đã cảm nhận được ... Nhưng !


Cuộc sống không ai biết được chữ ngờ !


Tôi xa anh 1 thời gian . Khoảng thời gian đủ để trái tim tôi nguội lạnh . Tôi quen 1 người đàn ông khác , lúc đầu chỉ là bạn ( bản thân tôi khi đó rất ghét phụ nữ ngoại tình ) nhưng vì 1 thứ gì đó bản thân tôi bây giờ cũng không hiểu , chúng tôi đến với nhau, lao vào nhau như 2 con thiêu thân không biết ngày mai .


Người ấy - 26 tuổi , chưa từng yêu lần nào , và chưa hề biết tôi có gia đình !


Tôi về với chồng , bên anh tôi không còn cảm giác , trái tim và trí óc tôi dành trọn cho người ấy, tôi nhớ từng khoảnh khắc chúng tôi năm tay nhau đi dạo, những nụ hôn ngọt ngào và cả giọt nước mắt của anh khi chúng tôi rời xa ...


Giờ này, bản thân tôi đang giãy dụa trong vùng bùn nhơ nhuốc mà chính tôi đã tạo ra, tự hỏi lòng giải thoát cho ck giải thoát cho tôi hay cứ tiếp tục sống như thế này ? Ck tôi chưa biết tôi phản bội , anh chưa biết tôi có ck ( chưa có con vì tôi chỉ mới cưới )


Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không ạ? Tôi nên ly dị, nói rõ với ck và người ấy tất cả sự việc? Bản thân mình nhận thấy tôi còn tham lam , tôi sợ khi chia tay ck rồi thì không thể tìm được gia đình ck nào đối xử tốt với tôi như vậy? Hay nói với người ấy thì người ấy có chấp nhận tôi ko? Người ấy rất ghét sự lừa dối ???