Thưa các anh chị!


Tôi năm nay 35 tuổi, tôi hiện đang làm công chức tại một cơ quan nhà nước được gần 3 năm lương chỉ có 2.1tr/tháng, lậu nếu có chỉ đủ đổ xăng. Tôi đang đứng trước lựa chọn mới cho cuộc sống của mình. Số là mẹ tôi có 1 cửa hàng bán gạo và các sản phẩm từ gạo, thu nhập của mẹ tôi ngày cũng được 2-250.000đ/ngày nay mẹ tôi muốn nghỉ và chuyển ra nước ngoài sống với em gái tôi, cửa hàng vì thế tôi phải tiếp quản. Cửa hàng bán lẻ mà mình thuê người quản lý hộ thì không an tâm, vợ tôi không muốn ở nhà bán hàng, công việc vợ tôi thì đi làm từ lúc 7h sáng đến 18h mới về nhà, 2 con gái tôi đứa nhỏ học mẫu giáo đứa lớn năm nay vào học lớp 1 mà chưa có ai đưa đón cháu vào buổi trưa vì trường của cháu năm đầu không có bán trú, nên tôi tính sẽ nghỉ làm ở cơ quan nhà nước về bán hàng. Tôi thì trước đến giờ hay phụ mẹ bán hàng nên tự cảm thấy mình cũng có duyên bán hàng, chỉ hơi lăn tăn là mình cũng học hành đại học 5 năm mà nay về bán hàng ở nhà hay vì tâm lý mình làm nhà nước ổn định nó quen nên sinh tâm lý ì. Nhiều lúc nghĩ thôi thì cuộc sống cũng phải làm ăn, vì con vì cái cả. Tôi muốn anh chị nào cũng đã thấy, hoặc đã từng trải qua lựa chọn như tôi cho tôi những lời khuyên để tôi chuẩn bị tâm lý bắt đầu một cuộc sống mới.


Mong sớm nhận được hồi âm của anh chị.


Xin cảm ơn các anh chị nhiều!