Đừng chị ạ, cố gắng chấp nhận một người tử tế rồi cưới. Không sau này con chị nó sẽ phải thiệt thòi nhiều lắm đấy chị.
Tôi lấy làm buồn vì một người ở độ tuổi như bạn lại có suy nghĩ thiển cận và ích kỷ như vậy. Xin lỗi cho tôi nói thẳng vì tôi muốn bày tỏ sự kịch liệt phản đối với những toan tính của bạn.Rõ ràng bạn có tình cảm với người đàn ông kia nên mới nhất quyết nếu có con phải là con của anh ta. Để làm gì hả bạn? Để hàng ngày nhìn nó lớn lên rồi tự sướng là mình cũng đã có được một phần của "chàng"? Hay là để cấm đoán người đó không cho gặp con rồi cũng ngồi tự sướng là mình đã trả thù được "nó"???
Bạn ơi suy nghĩ lại đi. Người chịu khổ là bạn, người thiệt thòi là con bạn. Còn người đàn ông kia cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu. Cho dù vợ anh ta có biết chuyện thì chưa chắc họ đã chia tay. Cho dù họ chia tay thì chưa chắc anh ta đã đến với bạn. Và chốt lại thì bạn vẫn là người gây ra đau khổ cho toàn bộ những người có liên quan.
Xã hội còn đầy những hoàn cảnh trẻ thơ còn bơ vơ không người nuôi dưỡng. Nếu bạn thấy cô đơn và muốn có một đứa con thì sao không nhận con nuôi? Công sinh không bằng công dưỡng. Bạn cứ nuôi một đứa trẻ đi, sẽ thấy tình cảm mẹ con là một điều thiêng liêng và tự nhiên vô cùng, cho dù người mẹ không sinh ra người con thì cũng vẫn là mẹ con bạn ạ.
Xin chúc bạn vui và tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời của mình.
Hồi xưa cách đây 30 năm việc cô dâu ko còn trinh tiết khi về nhà chồng là điều kinh khủng, hồi xưa việc đàn bà góa chồng mà tái giá là việc đáng xấu hổ, hồi xưa việc phụ nữ li hôn là việc nhục nhã, hồi xưa việc chửa hoang là việc bôi tro trát chấu vào cả dòng họ...còn bây giờ cô dâu về nhà chồng toàn có bầu 4th, 5th...được cả gia đình ủng hộ, nâng niu, bây giờ li dị nhiều như lá mùa thu, bây giờ quan hệ thoải mái khi nào thích cưới thì cưới, mà ko cưới củng chả có vấn đề gì, bây giờ chú rể cũng chả quan tâm đến vợ mình có còn trinh hay ko vì thừa biết...chuyện bt ý mà...bây giờ xu hướng làm mẹ đơn thân ngày càng nhiều, vì đơn giản xã hội càng ngày phát triển, phụ nữ độc lập, thông minh, kinh tế ổn định...họ ko chấp nhận lấy đại một tấm chồng để sinh con, họ cần người xứng đáng, nếu ko thì họ chọn giải pháp an toàn là sinh con cho mình, đỡ phiền hà chồng, mẹ chồng...mà giờ thì làm mẹ đơn thân bắt buộc nhiều lắm: li hôn, or có chồng mà chồng k khác gì cục nợ...thì giải pháp tự mình sinh con với người đàn ông xứng đáng, với người mình yêu có nhiều cái lợi, chỉ duy nhất một cái bất lợi là vợ của người đàn ông kia? chủ top đã hỏi ý kiến người đàn ông bạn chọn làm cha của con bạn chưa? anh ấy có đồng ý? đừng bao giờ úp sọt anh ý nhé, đừng lấy đứa con ra làm bùa để chiếm đoạt anh ấy từ tay người đàn bà khác...đã chấp nhận làm mẹ đơn thân vì đứa con thì bạn phải tuyệt đối giữ bí mật tới cùng, nhất dịnh ko bao giờ thừa nhận thân phận con mình cho bất kỳ ai, và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi con ốm đau, bệnh hoạn ko bao giờ gọi cho anh ấy, chuẩn bị tâm lý sẽ rất sốc và buồn đó...và cuối cùng bạn có tự tin bạn yêu con bạn thật nhiều để bù đắp cho con mọi thiếu hụt do bân gây ra? bạn có hp với quyết định này, bạn sẽ ko bao giờ hối hận?...nếu suy nghĩ kỹ thật kỹ mà bạn vẫn muốn có con thì lời nói cuối cùng là : ko ai sống thay mình cả, ai cũng có quyền mưu cầu hp mà, nhưng cái bạn đang cố gắng có liệu đã là hp chưa? người đàn ông đó, có chắc là xứng đáng để cho bạn hi sinh cả tương lai?
Hôm nay trời ko mưa,nhưng em vẫn cho chị chủ top mượn dù chắn bớt đá,sẽ bị ném tứ phía đó ạ vì chị đang dính vào 4 vấn đề vô cùng nhạy cảm nóng hổi của xã hội bây giờ,thứ nhất là trở thành single mom,thứ 2 là làm người thứ 3, thứ 3 là mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình,thứ 4 là phụ nữ/đàn ông bây giờ rất dễ bị ế vì ko có nhiều thời gian,cơ hội gặp gỡ để hẹn hò,rất khó yêu nhau.Em nghĩ chị chủ top sai nhưng là người có suy nghĩ trước sau,nên mới lên đây hỏi các mẹ trên này....
