E có chuyện rất buồn không biết tâm sự với ai hết nên lên đây để xem ý kiến đóng góp của mọi người. E là con 1, ba e mất rồi, e còn 2 đứa e. Tưởng đâu ba e mất rồi mẹ e sẽ lo làm ăn nuôi chị e e ăn học chứ ai ngờ đâu bà ấy bán tài sản ba e để lại rồi còn nợ tùm lum hết ngay đến căn nhà e đang ở sổ đỏ cũng nằm trong ngân hàng luôn. Bà ấy còn cặp bồ vời thằng kia rồi còn mua nhà cho nó rồi cho nó đứng tên luôn, đăng ký kết hôn với nó được 2 ngày rồi ôm sổ đỏ nhà đó bỏ trốn e không hiểu bà ta nghĩ gì nữa. Giờ e không biết phải làm sao hết nhiều khi e chỉ muốn chết cho rồi khỏi suy nghĩ làm gì cho mệt nhưng e không có can đảm đó. E thấy mấy đứa bạn có ba mẹ lo cho tụi nó học hành đầy đủ e thấy tủi lắm. Sang năm e thi đại học rồi mà e đang lo không có tiền học rồi tùm lum chuyện hết. Nói thiệt là e không biết làm sao hết mong mọi người cho e ý kiến với !