Tôi năm nay 30 tuổi, ly hôn, có một con trai gần 5 tuổi. Tôi làm kế toán, công việc ổn định, môi trường làm việc tốt, thu nhập không cao (4tr). Tôi cao 1.62m, 51kg, xinh đẹp, có nhiều đàn ông theo đuổi. Không tiền án tiền sự. Là con người nhanh nhẹn, chân thành, tình cảm, nhẹ nhàng, vui vẻ, hoà đồng, nghiêm khắc.


Cách đây khoảng hơn 6 tháng, tôi và anh yêu nhau. Qua lần đi du lịch vào tháng 6 vừa qua, tôi có bầu. Giờ anh bảo anh không thể cưới được vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con anh, anh có 2 con, 1 trai 1 gái, anh nuôi con trai lớn năm nay học lớp 8. Gia đình tôi thì cương quyết việc tôi giữ lại đứa bé, mẹ tôi không dám nói bố tôi biết, bố tôi là một người rất nghiêm khắc. Bây giờ tôi có bầu được 13 tuần, tôi quyết định giữ lại đứa bé vì tôi thương yêu nó, chứ không vì anh. Tôi sẽ không gặp anh, liên lạc với anh, tôi coi như đi kiếm một đứa con nên sẽ không nghĩ đến việc xuất hiện của anh nữa.


Nhưng giờ kinh tế của tôi khó khăn nếu có thêm đứa bé. Vì vậy tôi nghĩ đến việc bán thân để lấy tiền nuôi con. Tôi viết ra đây những dòng này là tôi đã xác định tôi chỉ là món hàng hoá, chỉ nghĩ đến việc chăm con, vì tôi bất lực, để trả giá cho việc lầm lỡ của tôi.


Yêu cầu: đàn ông ngoài 35 tuổi, độc thân hoặc đã ly hôn, thu nhập cao, có trách nhiệm với hàng hoá của mình, là người trọng tình cảm, chân thành thì càng tốt.


Nguyên tắc: tôn trọng nhau, tôn trọng cuộc sống riêng.


P/s: mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ