Tôi có đọc 1 bài viết trên cộng đồng chia sẻ:

Có một người vợ, trước khi lựa chọn ly hôn chồng vì không thể cứu vãn cuộc hôn nhân nữa, đã viết một bức thư dài, trong đó có một đoạn rằng: 


“Từ bây giờ, anh và em không còn liên quan đến nhau nữa, anh cứ làm việc của anh, em làm việc của em. Nếu lũ đa cấp Qnet có phàn nàn anh về việc em chống lại chúng, hãy nói em với anh không còn liên quan nữa. 


Em lựa chọn chống lại đa cấp Qnet, đó là sự lựa chọn sáng suốt nhất của em, em đủ bằng chứng để chứng minh điều đó. Em lựa chọn chống lại Qnet là nỗ lực cuối cùng để cứu vãn gia đình mình, nhưng từ hôm anh ầm ĩ để bảo vệ Qnet, thì đó là giọt nước tràn ly, mọi chuyện đã không còn cơ hội nữa, em cũng buông tay rồi, vì em biết cố gắng đến đâu cũng kết quả như vậy.

Thử hỏi các chị các mẹ đã bao giờ hỏi chồng mình xem làm gì chưa? Đã thực sự quan tâm hay chỉ như mẹ của chúng tôi? Nào thì tài chính, nào thì đa cấp, nào thì bảo hiểm... tại sao vẫn có những người thành công? Tại sao lại quy chụp tất cả như vậy? Nếu như bạn thực sự làm sai, bạn sẽ bị trả giá!

Làm ơn đừng lôi chuyện gia đình vào đây, hôn nhân là do các bạn nắm giữ. Phải chăng cánh đàn ông chúng tôi đi chơi, không muốn kiếm tiền bằng sức lao động?

Mỗi cái đúng hay sai sẽ tùy theo góc nhìn của bạn, đừng quy chụp và đừng đánh đổi hạnh phúc của mình bằng bất cứ thứ gì? Hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi nói.

Nếu tôi là người chồng của chị kia tôi cũng rất buồn! Qnet mang hạnh phúc đến cho bao người thì cũng có thể mang hạnh phúc đến cho mình! 

#qnetluadaohayuytin #Qinet_uytin #suthatveqnet #baohiem