Mong mọi người nhận xét và cho mình ý kiến. Nhà mình khó nghèo vì thế mình có người mẹ quanh năm chỉ biết làm và làm bần tiện và bần tiện giườg như ngoài làm ra mẹ mình không có bản năng cơ bản đời thường như bao người! Nhìn đã biết là khổ, và mình (nam) năm nay 26 tuổi nhìn 1 số gương và đặc biệt là chính mẹ mình, m mới nhận ra rằng mình là cái khuôn mẫu từ mẹ! Mình cũng chỉ biết làm là làm và bần tiện không có bản năng cơ bản như bao ng dù đơn thuần là bình thường! Chưa nói đến tu duy hay sự phát triển khác, mình rất kém cỏi đầu óc như não chết muốn động não giườg như không thể nào thay đổi được, mình cũng tự xuy diễn rất nhiều, nhưng chỉ cần ra ngoài hay đối mặt với mọi người đầu óc mình rất mông lung lơ lửng như trên không, mà không thực tế, không tiếp thu nhận diện được cái gì, lâu dài không biết cuộc sống m sẽ ra sao với xã hội hiện đại ngày nay, đã có lần mình nghĩ đến tự sát vì sống không có bản năng thì sống cũng khổ sống làm gì.