Chào các bạn,


Lâu nay theo dõi trên wtt thấy rất nhiều bài tâm sự. Hôm nay, cũng muốn mở lòng mình tâm sự chuyện trong lòng.


Chuyện của mình nói ra thì cũng khá dài đấy.


Mình có 1 cô bạn học cùng đại học, trước bạn ấy và mình đã từng ở trọ cùng nhau. Sau này ra trường bạn ấy về quê 1 thời gian nên 2 đứa ko ở cùng nhau nữa. 1 thời gian sau bạn ấy gọi điện bảo sắp xuống HN xin việc, và hỏi mình cho ở cùng. Lúc đó mình đang ở 1 mình nên đồng ý luôn.


Hai đứa ở cùng nhau cũng ko có xảy ra chuyện j bao giờ.


Về phía mình, lúc ấy ở xóm trọ có 1 anh đang tán mình. Bạn A cùng phòng nhận xét anh ấy cung được, hiền lành, chất phác và ủng hộ mình yêu. Sau 1 thời gian tìm hiểu mình và anh B đã yêu nhau. Nhưng được 1 thời gian mình thấy anh ấy là người ko có trí, công ăn việc làm bấp bênh, và mình đang được bố mẹ giới thiệu cho 1 mối. Tuy anh ấy hơi nhiều tuổi nhưng có nhà cửa ở HN, công ăn việc làm ổn định. Bố mẹ 2 nhà đều quen nhau cả rồi. Mình rất lưỡng lự, và là con gái nên cũng muốn có chỗ dựa vững chắc. Lúc ấy mình cũng tâm sự vs bạn A. Mình ko biết bạn ấy muốn tốt cho mình, hay ko muốn mình hơn nhưng bạn A khuyên mình ko nên lấy, lấy ko có tình yêu sẽ khổ mà ng ta khinh cho vì mình lấy vì tiền. Thời gian đó, mình đã suy nghĩ rất nhiều, lựa chọn thế nào. Hằng ngày, mình vẫn qua phòng anh B như ko có chuyện j. Nhưng có thể do duyên số nên mình đã ko đến được với anh nhiều tuổi kia. Mình lại tiếp tục ty với anh B, tuy mình cảm thấy tình cảm của mình dường như ko fai ty.


Mình có 1 tật đó là cái j cũng lộ hết ra với bạn cùng phòng. Tâm sự những chuyện riêng tư nhất. Bạn ấy đã có ny là người học cùng lớp đh (cũng là bạn của mình), yêu được rất lâu, chắc khoảng 3, 4 năm thế nên mình hay tâm sự nhưng chuyện tế nhị với bạn ấy.


Có 1 hôm, mình tình cờ quen lại người ngày xưa mình đã từng yêu. Hai ae nói chuyện, hỏi han nhau, và mình cảm thấy rất hợp. Anh ấy giờ đã làm người nhà nước, tuy hơi xa HN. Trước đây, mình và anh ấy suýt yêu nhau. :) nên bây giờ nói chuyện lại thấy rất ăn ý, và mình và anh ấy lại trao những lời yêu thương cho nhau. MÌnh nhận thấy, anh ấy là người tri thức, có trí tiến thủ rất hợp với mẫu người mà mình tìm. Vậy là, mình và anh ấy hẹn sẽ gặp nhau., Mình đã nói chia tay với anh B, nhưng vì ở cùng 1 xóm trọ nên việc chia tay hơi khó khăn do thường xuyên phải chạm mặt. Hơn nữa..mình và anh ấy cũng đã "thân mật" với nhau.Về vấn đề lựa chọn giữa 2 người và những suy nghĩ của mình về 2 người đàn ông. Mình cũng tâm sự với bạn A.