Em xin chào mọi người. Em muốn chia sẻ chuyện của mình và mong mọi người cho em lời khuyên. Em đã vô tình bị lừa dối để bị động trở thành người thứ 3 và giờ rất căm hận.
Em và thằng kia quen nhau khi đi học chung ở một trung tâm. Lúc đầu nó chủ động tán tỉnh em và nó nói với em là nó chưa có người yêu. Sau một thời gian tán tỉnh em nhận lời đồng ý yêu nó. Nó có cả 2 đứa em họ ở cùng phòng và chúng nó nói với nhau là nó chưa có người yêu. Sau đó nó đi ăn đi chơi hẹn hò như người yêu với em, em tưởng đây là một mối tình đáng tự hào và đẹp đẽ . Nhưng sau đó trong giai đoạn hẹn hò em thấy nhiều vấn đề mờ ám nên em đã hỏi nó . Thì nó vẫn chối và lừa dối em. Sự thật nó đã có ny ở quê từ lâu rồi . Và nó dấu em. Dấu cả ny nó. Nó qua lại 1 lúc với 2 người con gái trước mặt lũ bạn nó. Sau đó đến lúc em và nó cãi nhau và nó về quê. Thì em có nói lời chia tay thì nó dở bài im lặng. Sau đó em thấy nó để avt đôi với 1 cô gái. Sự tò mò của em trỗi dậy và em hỏi thẳng cô gái đó. Cô ta cũng ko biết sự tồn tại của em. Sau đó chúng em 3 mặt một lời thì thằng này nói là lúc đó cảm nắng em nhưng sau đó nhận sai với cô gái kia và chối rằng là ko có tình cảm gì với em nữa. Nhưng cái khốn nạn nhất của nó là nó không xin lỗi em lấy 1 lời. Trong khi nó lừa em rành rành. Em đã tung hết bằng chứng cho cô kia và sỉ vả thằng này 1 trận. Bây giờ em rất căm hận và mọi người ơi em phải làm sao để quên vụ việc này nhanh và thoát ra khỏi cảm giác tổn thương ạ ???
