Bây giờ tôi đang trong tâm trạng chán cùng cực. Ở đâu cũng thấy lừa đảo. Gặp công quyền thì vòi vĩnh, chạy chọt. Thực sự, nước ta có còn là một nơi đáng sống hay không?


Tích cóp bao nhiêu năm, nhà tôi xây căn nhà bên quận 7. Ký hợp đồng với thầu xây dựng với giá 5,4 triệu/m2 từ tháng 11/2013, giá trị khoảng 1,3 tỷ. Theo hợp đồng, sau 120 ngày công trình sẽ hoàn thành. Nhưng chủ thầu tự ý ngưng từ cuối tháng 4/2014 vì họ đòi tiền phát sinh. Mà thực tế hai bên đo đạc tính toán thì hết khoảng 35 triệu thôi, nhưng họ kê lên đến 180 triệu. Cãi qua cãi lại vài bận. Vì chủ gia đình bận mùa làm ăn nên bên nhà tôi cũng im đến tháng 10/2014 mới bắt đầu rảnh rang để làm việc trở lại, công trình bị hoãn đến nửa năm.


Đến khi coi lại mới tá hỏa ra từa lưa hết. Bản vẽ xin GPXD thì sai hết so với thực tế xây (chủ thầu tự đi xin GPXD và giữ luôn bản vẽ, trong quá trình làm có 1 lần bị chính quyền đến phạt nóng và phạt undertable) dẫn đến không hoàn công được. Chủ thầu thì nói giờ còn 1 đợt thanh toán cuối mà hiện trạng căn nhà là đã xong phần thô, còn hoàn thiện thì bên nhà tôi tự làm luôn đi. Đợt cuối còn có 227 triệu, trong khi giá trị nhà tôi ước tính để lắp đặt nội thất là đến 330 triệu.


Tôi có đến gặp một vài luật sư nhưng họ chỉ tư vấn nửa vời, không giải quyết được gì (trong khi trong gia đình tôi có một cử nhân luật không có kinh nghiệm thực tế), mất tiền, mất thời gian.


Tôi có đến gặp CA khu vực, ông này có tư vấn là phát đơn tố cáo. Tôi làm đầy đủ theo hướng dẫn của ổng thì khi đi nộp ổng lại viện cớ này nọ không nhận.


Tôi có đến gặp địa chính quận để hỏi đường dây xin làm hoàn công thì anh này ra giá 157 triệu.


Tôi có liên hệ thừa phát lại để ghi nhận hiện trạng căn nhà để sau đó tự làm tiếp thì người giữ nhà của chủ thầu không cho vào. Tôi liên hệ CA khu vực thì ổng nói đó là tranh chấp dân sự, không phải việc của ổng. Liên hệ phường thì phường không chịu xuống. Liên hệ địa chính cũng bị từ chối. Chỗ nào cũng hướng dẫn nhiệt tình nhưng dù làm theo 100%, tôi cũng không thể "mời" ai xuống hỗ trợ tình trạng tuyệt vọng này.


Tôi không thể vào căn nhà thô xây hoàn toàn bằng tiền của tôi và đất có giấy chủ quyền của tôi. Trong khi đó công an và phường thì từ chối hỗ trợ.


Tôi hoàn toàn tuyệt vọng và không còn phương cách nào khác để có thể có nhà mà ở vào cuối năm nay.


Tôi muốn khóc.


Trước đây, tôi có hỏi người yêu cũ của mình rằng tại sao anh ấy lại muốn, một cách mãnh liệt, đi định cư nước ngoài. Anh ấy có nói một câu, mà lúc đó tôi chưa đủ từng trải để hiểu: "Sống ở đây anh không thể bằng sức mình bảo vệ những người mà anh yêu thương." Bây giờ thì ảnh đã định cư như ý muốn, còn tôi thì đã thấm thía.