Mình vừa xả cho lão Chồng mình 1 trận vẫn chưa hết cay nên lên đây tâm sự cùng các mẹ!
Nhìn cái điệu bộ lão ngủ, mình chỉ muốn xông vào cho 1 trận :(
Chồng là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối! Lão là con một, lại là con trai nên các mẹ biết ở nhà lão làm bố tướng thế nào rồi đấy! Trước khi lấy lão, mình cũng hơi băn khoăn vì mấy bạn con 1 này ích kỷ, vô tâm lắm! Nhưng vẫn cứ lao đầu vào :( YÊU MÀ! Khi lấy về thật sự là ko chủ động quan tâm tới vợ. Mình thì thuộc tuýp thích mấy anh tinh tế! Bù lại chồng ko gia trưởng, vợ nhờ gì, bảo gì làm đấy. Ko bảo ko làm. Bảo đưa đi đâu, đi đấy ko bao h phàn nàn 1 câu. Nghĩ thế cũng được! Đâu phải ai cũng hoàn hảo được. Nhưng em chỉ ghét cái khoản bia rượu. Ko nhậu thường xuyên nhưng đã nhậu là phải say. Thống nhất nhiều lần là về muộn cũng ok nhưng phải gọi điện thông báo! Về ko đúng giờ đã thông báo thì phải nhắn tin hay gọi về vì tính em rất hay lo. Đên giờ mà ko thấy đâu là bồn chồn, đứng ngồi ko yên chỉ lo Lão làm sao. Gọi điện ko bắt máy. Nhiều lần rồi, có hôm hơn 12:00 mới về. Thật sự em chán lắm ý! Lão thì tính vô tâm, đặt lưng xuống là ngáy o o! Em thì hay nghĩ, cứ cú chồng là ko ngủ được, trằn trọc! Ăn ko ngon, mất hết vị giác. Mà lão gây ra chuyện xong ko bao h chủ động giải thích cứ im im. Kiểu ko nói gì đến chuyện đấy thì mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng ý! Tối qua cũng về muộn, về lên giường ngáy khò khò! Sáng dậy muộn ko giải thích gì với em. Cứ im im, em điên tiết hò hét 1 bài thì lí nhí giải thích. Say quá ko nghe thấy chuông điện thoại vợ gọi, còn đi tăng 2, karaoke :( con thì 8 tháng, ăn nhậu xong ko về với vợ còn tăng 2. Còn chưa kể hát hò có trá hình hay ko. Em mà phát hiện ra thì chỉ có nước li hôn. Em tởm mấy thể loại gái gú bên ngoài lắm ạ. Bẩn thỉu kiểu gì!
Chốt lại lão nghe em hò xong thì lăn ra ngủ. Tinh thần em rất xuống! Kiểu lúc nào mình cũng chỉ đi quan tâm thôi ko đc quan tâm lại! Em lại mau nước mắt, hay khóc, hay nghĩ ngợi. Kể ra mình thuộc loại vô tâm như chồng thì mặc kệ hết ko quan tâm là xong. Nhưng em cũng chỉ yêu cầu gọi điện nhắn tin khi về muộn thôi mà. Lão thì cứ nhậu là quên hết mọi thứ. Lão vừa dậy rồi, mon men ra chỗ em và xin lỗi!
Em phải làm sao? Và nên nhìn nhận thế nào về cuộc hôn nhân của mình hả các mẹ?