Tình hình là mấy hôm nay có topic liên quan đến chính trị vi phạm nội qui diễn đàn nên đã bị xóa bỏ. Mạo muội mở topic này ra, kể lại một kỉ niệm về chuyện chính trị. Nếu mà bị xóa em cũng ko dám ý kiến ý cò gì đâu:Battin ey:.


Là người Việt Nam, em vốn thấm nhuần tư tưởng là ko bàn chuyện chính trị, em sợ lắm và vốn nhát gan mà các bác. Cách đây cũng 7, 8 năm, lần đầu tiên ra nước ngoài em đăng ký một lớp học tiếng. Học sinh của lớp này đến từ rất nhiều nước và chủ yếu là học sinh đang học phổ thông tranh thủ dịp hè sang nước khác học tiếng hoặc là mới tốt nghiệp phổ thông. Em và 1 bạn Việt Nam nữa già nhất lớp.


Hôm ấy chủ đề là nói chuyện về chính trị. Mà các bác biết rồi đấy, em ko biết nói chuyện chính trị, mà cũng ko thích nói chuyện chính trị. Hai đứa VN bọn em ngồi im, nghe cái đám con nít đang học phổ thông nó bàn về chính trị của nước nó. Chúng nó xem ra rất hiểu biết, nhìn chung toàn là phê phán chính sách này, chính sách kia, ông này ông kia, bầu cử gian lận...


Một lúc sau ko thấy 2 đứa VN bọn em nói gì, chúng nó hỏi: "tổng thống nước bạn là ai?", bọn em trả lời xong nói lại hỏi tiếp :"bầu cử ở nước bạn có công khai ko?". Tự nhiên em thấy nóng mặt, à bọn nó sắp nói xấu nước mình đây, tức lắm nhưng em vẫn nói "đương nhiên là có". Nó lại hỏi tiếp câu gì đó mà em quên mất rồi, bạn Vietnam kia trả lời khá là lạnh lùng "Bọn tao ko thích nói chuyện chính trị đâu". Em cũng bồi thêm 1 cách bực bội "ừ, ko nói chuyện chính trị". Thế là cô giáo với cả các em nhỏ phổ thông hết hồn:Surprise:, ko dám hỏi gì đến bọn em nữa, và bọn em được ngôi yên cả buổi mà ko bị ai làm phiền nữa :cool:.


Một chuyện khác, trong 1 chương trình truyền hình lớn, một MC hỏi 1 em bé 6, 7 tuổi nghĩ gì về tổng thống (hay là 1 ông nào đó cũng to to, em chẳng nhớ). Em bé đó nói là :"con ko thích ông đấy". MC hỏi tại sao, em trả lời là "tại ông ấy nói dối và ko giữ lời hứa" :p. Mọi người bên dưới thì cười ầm ĩ cả lên và xem ra rất vui vẻ thế mà em cứ tưởng em bé sẽ bị ăn đòn chứ :Battin ey:.


Xem ra thì ko nói chuyện chính trị cũng là một bản sắc rất riêng của người Việt Nam phải ko các bác :Smug:.