Có một chuyện này tớ chưa thấy trên web nhà mình có bao giờ. tối qua tớ vừa gặp một trường hợp và bây giờ đang băn khoăn không hiểu do tớ quá khó tính, đa nghi hay thiên hạ bây giờ quá vô duyên.


Chuyện thế này, tối qua tớ dẫn thằng con đi ăn phở, đang vui vẻ thì tự dưng có 1 ông ăn phở xong đứng dậy, chả nói năng gì xông ngay ra chỗ thằng con tớ sờ soạng nó, nói sờ soạng không biết có quá không vì ông ấy cũng già rồi, trêu nó kiểu âu yếm trẻ con, sờ chỗ nọ chỗ kia, rồi đánh vào mông nó. Tớ mới bảo " bác đừng làm thế, con cháu nó không quen"


Vậy là ông đấy bắt đầu văng đủ thứ, kiểu "bố mày quý trẻ con nên mới trêu nó", rồi "chúng mày ra vẻ nhà giầu", rồi "bố mày ..éo thèm"... thế nọ thế kia.


Tớ nói " không phải chuyện nhà giầu nhà nghèo, bác thích trẻ con, bác về mà sờ soạng con cháu nhà bác, đừng có động đến con nhà người khác"


Nói chung là chuyện cũng xong, ông đó cũng im.


Nhưng mà tớ bực, bực kinh người.


Tớ thấy rõ là vô duyên, chả quen chả biết, sao tự dưng lại xông vào con nhà người ta sờ mó như thế?


Có phải tớ khó tính, lo xa quá vì giờ xã hội toàn chuyện xâm hại trẻ em? Hay từ trước tới giờ xã hội vẫn tự dưng yêu quý nhau như thế mà tớ không nhận ra?


Theo những gì tớ thấy, ít ra nếu quý một đứa trẻ con, cũng phải hỏi thăm bố mẹ nó về nó vài ba câu, nếu người ta vui vẻ cho phép mới có thể động vào con người ta được, không thể nào cứ tự dưng xông vào rồi nói là mình yêu trẻ con nên làm vậy.


Tớ đi đâu, gặp bọn trẻ con dễ thương, muốn chụp ảnh nó còn phải xin phép bố mẹ nó nữa là dám động vào con người ta.


Nói chung chuyện là như vậy, qua rồi nhưng tớ vẫn thấy bức xúc không yên. Tớ đang bầu đứa thứ hai, là con gái, đặt trường hợp chuyện này xẩy ra với con gái tớ, chắc chắn chuyện sẽ không nhẹ nhàng chỉ là mấy câu đôi co thế này, chắc tớ sẽ làm ầm ĩ lên.


Nếu các bố các mẹ gặp trường hợp này, mọi người sẽ xử lý như thế nào?