chuyện tôi từng được nghe. nhà vc anh chị kia có 1 cậu con trai đã 8 tuổi, mới quyết định sinh thêm e bé vì 2 vc cũng đã lớn tuổi, sắp vào tứ tuần. người mẹ mang thai lần này rất hi vọng được một cố con gái vì cô ấy rất thích con gái, và cũng muốn đủ nếp đủ tẻ, ngày cô ấy vui mừng khi siêu âm là con gái. một gia đình rất hạnh phúc viên mãn, nhưng biến cố sau khi bé gái 3 tuổi qua đời, người mẹ đang nấu ăn, lại hết muối hay gì đó. lại đi ra ngoài tạp hóa mua bị muối, đóng cửa khóa đi, dặn con trai lớn coi chừng e gái, ở nhà bé gái và cậu con trai lấy thạch rau câu loại hủ nhỏ ăn, nhưng cô bé gái lại nuốt nguyên hủ râu câu nghẹn lại, người anh không biết làm sao, chạy ra ngõ thì cổng đóng chốt, người mẹ thì lại quán tạp hóa mua muối đứng tám chuyện chừng mươi phút. cậu bé khóc rất lớn, kêu rất to hàng xóm nghe nhưng trèo rào qua, cô bé gái đã tím tái. lúc này người mẹ về thì thấy xung quanh nhà rất nhìu người. chạy lại thấy con gái như vậy thì khóc và xỉu. mọi người cùng nhau đưa bé đi viện, nhưng con gái đã tắt thở trước khi vào viện. từ đó người mẹ trở nên trầm cảm, sống theo kiểu buông thả, gây sự với chồng và cậu con trai, và vô tình lúc tức giận nhất người mẹ đã nói: "chính mày giết chết e gái mày" " tại sao mày cho e gái mày ăn thứ đó" tại sao" tại sao" . câu nói đó giường như ám ảnh cậu con trai ấy, từ 1 người nhanh nhảy hoạt bát vui vẻ lại trở nên trầm tính, ít nói. gia đình lúc nào cũng cãi nhau, vì sự gây chuyện của mẹ đối với người con trai và chồng. vì lúc cô ấy gọi chồng con bé bị như vậy, a chồng lại là công an đang giải quyết vụ án....cuộc cãi vãi đến cả năm và vài năm sau, họ ly hôn. người mẹ nói mỗi lần nhìn con trai lại nhớ con gái. mỗi lần tết đến nhà ai mua thạch rau câu, hay cho cậu bé. thì người mẹ như hóa điên đập phá đồ đạc,.....đau lòng cho 1 gia đình hạnh phúc!