Nhiều lúc nằm gối đầu lên tay chồng, áp đầu vào ngực anh cô vẫn nghĩ nó như là một giấc mơ, có những niềm hạnh phúc bất ngờ và những cuộc gặp gỡ như là định mệnh vậy.
Ngày ấy khi còn là sinh viên rộ lên phong chào bán bảo hiểm xe máy, cô và mấy người bạn cũng đem băng rôn, rồi bàn ghế ngồi bán tại vỉa hè đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh.
Anh là người qua đường ghé vào mua như những người khác, ấn tượng của cô về anh ko có gì đặc biệt nhưng vài ngày sau thấy có người dừng xe và cứ đứng nhìn cô, cô nhận ra anh cười và hỏi thăm anh:
Anh đi đường xe có bị sao ko?
Bảo hiểm của bọn em bán là thật mà anh yên tâm nhé. Nếu anh sợ thì em cho số điện thoại có vấn đề gì anh cứ gọi bên công ty sẽ giải quyết.
Họ bắt đầu quen nhau như thế, từ người xa lạ thành những người bạn và sau này thành vợ chồng. Lúc đầu tình cảm của cô dành cho anh như những người bạn bình thường chỉ khác là mỗi khi bên anh cô thấy rất an tâm và thoải mái. Anh là người nghiêm túc, nói năng chừng mực, ko ba hoa bốc phét và ở anh có sự trân thành thẳng thắn, tôn trọng cô.
Nói túm lại đi chơi hay đi đâu với anh cô thấy rất an toàn ko sợ bị lợi dụng hay gì gì đó, vì thế có hôm anh đi gặp khách hàng hay đi chơi với công ty rủ cô đi thì cô đều sắp xếp đi cùng.
Tình cảm của 2 anh em cứ thế kéo dài hơn 2 năm lúc này cô đã đi làm, một này nọ cô bị ốm, một mình ở phòng trọ sốt li bì, ho sù sụ, ko có người thân ở bên tủi thân khóc hu hu. Hôm sau cô gọi điện cho anh, biết cô ốm anh ghé qua thăm và hỏi han như người nhà cô vậy.
Một buổi tối cô và anh đang nói chuyện điện thoại thì anh nói:
Anh: Em lấy chồng đi chứ con gái xa nhà chỉ có 1 mình ốm ra thì ai chăm
Cô: Trời có ai hỏi em đâu mà lấy
Anh: Hay là em lấy anh đi
Cô: Anh nói thật hay nói đùa đấy
Anh: Anh nói thật đấy chứ
Cô: Anh nói thật hả, vậy thì anh đặt nhà hàng đi mai mình cưới
Anh: Để anh nói bố mẹ anh qua nhà em trước đã chứ, phải làm đầy đủ thủ tục.
Cô: Ngẩn người một tí, suy nghĩ chẳng lẽ ông này tỏ tình với mình mất vài giây sau, anh nói thật ko đấy
Anh: Anh nói thật mà, anh cũng nhiều tuổi rồi
Cô: Vậy anh để em suy nghĩ nhé, nghĩ xong em sẽ trả lời anh
Mấy ngày liên tục cô cứ nghĩ về mối quan hệ của họ, họ ko phải như những cặp yêu đương nhau mãnh liệt, chưa bao giờ có những cái ôm hôn như một cặp tình nhân, ko biết anh có yêu thương cô thật lòng ko? cô cũng chỉ biết về gia đình anh qua những lời anh kể, biết chỗ làm việc của anh.
Chỉ có lòng tin vào anh thì trực giác mách bảo đây là người đàn ông tốt, anh có thể là chỗ dựa cho cô suốt đời lúc đó cũng 24 tuổi rồi nên cô nghĩ mình cũng phải ổn định gia đình để bố mẹ yên tâm.
Cô gọi điện cho anh và nói: Em đồng ý nhưng em chưa chuẩn bị gì cả, để vài năm rồi cưới nhé
Anh: Thôi cưới luôn đi không có để sau em lại đổi ý.
Cô: Nhưng mà em đã chuẩn bị gì đâu, cũng phải để dành tiền đám cưới nữa chứ
Anh: Cái đó để anh lo, chỉ cần em đồng ý là được và còn trấn anh ( Bây giờ em chưa yêu anh nhưng anh tin sau này anh sẽ làm cho em yêu anh).
Thế là 2 tháng sau đám cưới của cô và anh diễn ra trong sự bất ngờ của bạn bè cô và chúc phúc của mọi người.
Bây giờ họ đã có với nhau 3 đứa con, từ khi đám cưới tới giờ chưa bao giờ vợ chồng cô có xung đột hay mâu thuẫn gì, anh là người chồng, người cha mẫu mực yêu thương vợ con. Vợ chồng cô có 1 công ty nhỏ, nhà cửa khang trang, những lúc rảnh rỗi anh thường phụ cô việc nhà và trở mẹ con cô đi chơi, du lịch khắp nơi.
Cuộc sống với cô thật sự rất viên mãn, cô luôn tự hào về chồng mình và không biết từ bao giờ cô yêu người đàn ông ấy. Hàng ngày cô vẫn phụ việc cho công ty gia đình mình và luôn cố gắng chăm lo cho chồng con từng miếng ăn giấc ngủ. Tình yêu của anh dành cho mẹ con cô rất thiết thực, anh không phải là người hay nói nhưng nó thể hiện hết bằng những việc anh làm, anh lo cho vợ con đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Bọn nhỏ cứ thấy bố đi làm về là nhào ra quấn quýt, anh chiều con nên rất ít khi mắng con, có những buổi tối anh làm việc con trai ngồi trong lòng bố và say sưa ngủ, anh cứ để vậy đến khi xong việc mới bế con xuống dưới phòng.
Nhiều đêm tỉnh dậy nhìn chồng ngủ say sưa cô hôn lên má anh và ngắm anh mãi, cám ơn anh ông xã, cám ơn lần gặp mặt định mệnh đó, cám ơn anh vì tất cả những gì đã dành cho mẹ con em. Cám ơn tình yêu của anh, mình sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái khôn lớn anh nhé, sau này nhất định em sẽ dạy 2 con trai sống tốt như bố nó. Có anh ở bên em chẳng phải lo nghĩ và sợ gì cả cứ sống hết mình vì nhau thôi.