Em và cô ấy yêu nhau cho tới nay đã được gần 3 năm . 2 đứa cùng nhau đi du học và gặp nhau. Nhưng do một vài lý do khó giải thích cô ấy không được tiếp tục học . Cô ấy kiếm được công việc mới và đi đến thượng hải để làm việc. Sau khi xa nhau được gần 2 tháng thì e có làm những việc quá đáng và khiến cô ấy không chịu nổi , 2 đứa dẫn đến cãi vã . Ngay sau đó thì em cũng đã xin lỗi và giải thích nhưng cho đến giờ phút này là gần 1 tháng . Cô ấy nói mệt mỏi, nói 2 đứa e không hợp và chia tay đi. Nhưng khi e hỏi là hiện tại anh không còn cơ hội với em nhưng tương lai thì sao cô ấy trả lời không biết . Co ấy bảo 2 đứa chia tay rồi nhưng chưa block em vì tình cảm mấy năm . Bon em cũng có hẹn nhau là 3 tháng gặp nhau một lần , e ở nhật còn cô ấy làm ở thượng hải . Nhưng vừa rồi thì cô ấy nói rất cứng rắn rằng đừng đến tìm cô ấy nữa, cũng đừng đi gặp cô ấy. Có đến thì tự đến tự đi du lịch cô ấy sẽ không gặp em đâu . Em hiện tại đã dùng hết cách hết nước trong gần một tháng rồi nhưng khoảng 99% là em không tìm được địa chỉ của cô ấy tại thượng hải . E có thấy được một bức ảnh cô ấy chụp ở khu trung tâm mua sắm em nghĩ từ nhà cô ấy ra đó chắc gần .
Vậy câu hỏi em muốn xin ý kiến mọi người ở đây là " trong trường hợp đến giữa tháng 3 này em không lấy được địa chỉ của cô ấy , em có nên liều một phen đặt một vé đến thượng hải để tìm cô ấy không ? Em cảm thấy cô ấy khi nói không gặp em giọng rất cứng rắn .. E có nên liều một phen không các bác , nếu liều thì em nên liên lạc với cô ấy trươc 1-2 ngày em đến hay là đến nơi rồi liên lacc . Đầu tháng 4 là kỉ niệm 3 năm của 2 đứa em