Chào cả nhà mình thấy thời nay mọi người , nhất là con trai hay truyền tai nhau : 


_" con gái bây giờ không có tiền, thì nó không có quen m đâu "  . 


_" thời buổi bây giờ ko còn 1 mái nhà tranh 2 quả tim vàng đâu , có tiền thì có vợ , chứ chả con nào ngu mà ở nhà tranh đâu, nhà lầu thì đc ^-^"


Hnay mình lập topic này để mọi người cùng vào chia sẻ suy nghỉ của mình về vấn đề này , chứ không có ý xúc phạm , nói xấu phái nào cả . ngoài ra kể lại chuyện tình 6 NĂM 6 THÁNG  của mình, mong mọi người cho xin ý kiến .


Mình 24t và em 21t ,quen nhau đc 6n6t. 


***Tính cách :


_Mình là con trai sống khá tình cảm , chung thủy , thích giúp đở mọi người. K thích kiểu " đứng núi này trông núi nọ " , nói chung mọi quyết định của mình dựa trên cảm tính , ko muốn để người khác buồn,đôi lúc ko có sự quyết đoán ...


_ Em là con gái sống khá lý trí , đúng là đúng , sai là sai , đôi lúc khá vô tình trong quyết định , đã quyết là k hối hận , ko muốn hại hay làm ai buồn , nhưng k cho bất cứ ai có cơ hội làm hại mình ...


*** Ngoại hình :


Cả 2 khá là sứng đôi khi đi bên nhau :


Mình cao 1m71 chơi tạ nên cũng ok .


Em  cao 1m62 hơi gầy nhưng với mình điều đó k quan trọng .


*** Diễn biến :


Năm ấy mình vừa đậu ĐH , vốn là sinh viên tỉnh nên đi làm gia sư để kiếm thêm tiền trang trải học phí . Em là cô học trò nhỏ lớp 10 của mình . Lửa gần rơm lâu ngày củng bén , thầy thầy, trò trò được tầm 5 tháng thì yêu nhau ... do em còn nhỏ nên 2 đứa quen lén ,giấu gđ. 


 Thời gian đầu em trẻ con lắm , hay ghen , ghen vs cả giáo viên av mình , plalala ^-^ . Vì lúc ấy mình củng được nhiều bạn học thả thính , bật đèn xanh các kiểu . Mặc dù em trẻ con thế đấy , nhưng mình yêu rồi nên cũng hạn chế tiếp xúc vs mấy cô kia ( sợ em buồn )...


Chớp mắt là 2 năm , tình cảm 2 đứa lúc này đẹp lắm mn ạ , hiểu nhau hơn , tin tưởng nhau hơn . Vậy thế mà gđ mình có chuyện :


Ba mình mất , mẹ mình buồn quá nên đổ bệnh ,em út ko có người chăm sóc..


Mình phải bảo lưu việc học để về quê (cách tp 135km) gần 1 năm trời mình ở dưới lo cho gđ, trong thời gian này mình thay ba chăm sóc cho mẹ và đứa em gái . Lâu lâu rảnh vẫn tranh thủ lấy chiếc Dream tàng chạy lên thành phố thăm em ... gặp nhau ,ôm , hun , đi ăn vài tiếng rồi mình lại sách xe chạy về quê . chạy đi 3 tiếng, về 3 tiếng.


Sau thời gian đó mình lên tp kiếm việc làm để gửi tiền về quê , dù gd k khó khăn như 1 năm trước, nhưng hoàng cảnh vẫn k cho phép mình đi học lại.


Cuối năm em lớp 12 thì gđ em phát hiện và cấm đoán k cho quen .Mình và em buồn lắm ,nhưng  vẫn tin rằng tình yêu của 2 đứa đủ mạnh để vượt qua thử thách này.  Em bị tich thu điện thoại, kiểm soát k cho đi đâu cả . Chỉ liên hệ giờ ra chơi ( em mượn đt của mấy đứa bạn gọi mình )  mình hay an ủi " a tin t.y mình đủ mạnh để vượt qua thử thách này e à , a sẽ chờ e , e phải cố gắn học tốt thì mới chứng minh được việc mình yêu nhau k ảnh hưởng gì tới việc học " 


Rồi em cũng đậu 1 trường cao đẳng ,ngành Marketing ( do em chỉ giỏi av còn lại những môn khác hơi yếu , có cố gắn r nhưng cũng k đủ vào ĐH) lúc này 2 đứa đã có thể lén đi chơi vs nhau ( 1 tháng 1 hoặc 2 lần có điều phải nhờ mấy đứa bạn của em bảo kê ^_^) , mình cũng hay mua đồ ăn cho em giờ ra chơi ... đt cũng đã trả lại nên nt thoải mái hihi ...


 Qua lại vậy như vậy đc 1 năm dù k quá gần gũi nhưng vẫn rất hạnh phúc khi đc ở bên nhau ,thì ba và mẹ của em ly dị . Ông bỏ gd theo ng phụ nử khác . Lúc này em hụt hẫn lắm , nhưng có mình luôn ở bên lắng nghe và an ủi , nên qua 1 thời gian em vui trở lại mặc dù em đã mất đi 1 ngcha. Vậy là 5 năm vừa qua mình và em đã trải qua biết bao nhiêu thử thách và sóng gió , cứ ngở sẽ mất nhau , nhưng t.y đủ mạnh để cột chặt 2 đứa lại ...


 Cuối cùng lòng chân thành của mình đã đc mẹ em chấp nhận cho 2 đứa qua lại, yêu nhau công khai ... e thì đã học năm 2 . 


Còn mình thì đã bỏ học và đang làm anh tài xế xe hơi chở sếp cho cty ( lương tháng 11tr ) tối về dạy gym (4tr/t)


Khoảng thời gian này là ngọt ngào nhất . Mình và em đi chơi 1 tuần 2 lần , cứ tối mỗi khi đi làm về và tập gym xong thì mình sang nhà em chơi , có chăng lâu lâu mới có 1, 2 ngày 2 đứa k gặp nhau . 


Lúc này mình và em đã quá hiểu nhau , mặc dù tính tình 2 đứa hơi khác , nhưng mình yêu em nên yêu cả những điều ấy ... vẫn ngọt ngào như vậy gần 1 năm rưỡi .2 đứa đã nghỉ tới chuyện sau này e ra trường có việc làm ổn định , gôm tiền mua nhà riêng rồi  sẽ cưới nhau, có con thì đặt tên là gì ... pla pla ... thời gian ấy vui và ngọt ngào lắm mn ạ.


Cứ nghỉ tình đầu sẽ là tình cuối , rồi sẽ có 1 cái kết như truyện cổ tích , ấy vậy mà 1 , 2 tháng trở lại đây em thường hỏi minh những câu đại loại như : khi nào anh mới  nghỉ cho tương lai của mình ( mình lái xe và dạy gym gần 15tr/t nhưng mỗi tháng đều gửi về quê 10tr  trong đó 5tr trả nợ cho gd ,5tr phụ mẹ , chỉ chừa lại 5tr dể ăn và sinh hoạt . Nên tháng nào cũng vừa đủ ăn sài mua quà , đi chơi , chứ k co dư ) 


Rồi đôi khi chiều chuộng , ngọt ngào với mình , lúc lại thờ ơ , khó chiệu ... mình có cảm giác em đang thay đổi , nhưng ko biết nguyên nhân do đâu ... rồi 1 ngày đẹp trời em chơi với 1 người "bạn mới quen " 


về và nt vs mình rằng" muốn làm bạn bè ". Shock kinh khủng.


Mình hỏi lý do thì em nói :" em thấy nhạt , em thấy em khác , em muốn có tương lai tốt hơn , ko phải tại anh đâu , em xl " 


Lúc ấy mình thấy như bị cả thế giới quay lưng , mình cố gắn níu e ở lại bằng mọi cách, khơi lại kỷ niệm ,  nhạt thì cùng hâm nóng lại , sắp tới mình sắp đc đề bạc lên làm quản lý tài xế ( lương lên đc vài tr ) , rồi đã trả hết nợ dưới quê ( bây h chỉ gửi về quê 5tr thôi ) nên có lẻ sẽ có dư nhiều hơn ... ( 20tr/t - 5tr gửi về - 5tr tiẻu xài = dư 10tr 1 tháng )  cố gắn níu em suốt 1 tháng , nhưng dường như trái tim k còn dành chổ cho mình , tình yêu của em đã cạn ... em thơ ơ nhiều hơn nt thì ùm ùm , gặp mặt thì k nói chuyện .


Cuối cùng sao 1 tháng cố gắn trong vô vọng , tự làm bản thân mình và em thấy mệt ... mình và em đã buôn tay , ko làm bạn .nhưng mình vẫn ở đó , vẫn yêu em , chờ em quay về ... 


 Bữa hẹn gặp cuối cùng  ngay ngày sn của em , em nói phải đi vs bạn nên hẹn lại hsau . Hsau mình vẫn mua bánh kem và quà tặng cho em , 


Em hỏi" tại sao biết hết ngày hnay , k còn bên nhau nữa mà anh vẫn tổ chức và tặng quà sn cho em vậy "?


 Mình nói: " thì ngày hnay mình vẫn còn là ngyêu của nhau mà , yêu đc 1 ngày thì anh sẽ yêu thêm 1 ngày , yêu đc 1 giờ thì anh sẽ yêu thêm 1 giờ , 1p , 1s vẫn vậy." 


Em nhìn mình mà khóc: " em xl , sao anh tốt với em quá vậy , em ko biết mình lựa chon như vậy là đúng hay sai , nhưng em đã quyết rồi , nếu sao này có duyên mình sẽ quay về bên nhau a à .


Mình cũng khóc mn ạ ... đau quá mà ( nhói tim)


Lúc ra về mình và em ôm nhau gần 10p , ko muốn buông ra mn à . Cảm giác khi buông ra là sẽ mất e , mình thật tình k nỡ buông tay ...


Bậy giờ thì mình và e đã chia tay đc 3 tháng , mình vẫn nhớ và yêu em như ngày nào . Vẫn đang cố gắn sống tốt , cố gắn học lại av để đc lên chức quản lý ... vẫn mong 2 đưa sẽ lại quay về bên nhau ... 


À trước đây quen mình, em chưa bao giờ đòi hỏi quà cáp gì giá trị cao mn ạ , mặc dù dịp lễ tết hay gì mình đều tặng quà nhưng giá trị k bao giờ hơn 1tr ... trước đây mình đi xe Dream , đt cùi e vẫn k chê . Hôm trước công ty thưởng lễ mình gôm tiền mua đc chiếc winer , isphone 6s splus . cũng dẫn em đi ăn uống mua vài bộ đò cho em .nên e k phải loại người quen vì tiền nha mn . 


Qua câu chuyện mọi người nghỉ mình và e có cơ hội quay về k ? Phải chăng thời này con trai phải có sự nghiệp rồi hẳng yêu ...