Khi viết những dòng này tôi vẫn lo sợ, sợ rằng mấy người bạn của mình sẽ đọc được. Nhưng mà tâm trạng hỗn độn quá.
Mình chia tay người yêu 6 tháng r, vì yêu xa 2 năm nên vết thương sau chia tay thấy cũng nhanh hồi phục. Thời gian này trên công ty mình có đoàn thẩm định về để thực hiện việc bán thương hiệu. Trong đó có 1 người nổi bật, cao ráo, ko đẹp trai nhưng rất là dễ nhìn, giọn nói thì trầm ấm, nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu được phần nào r nhỉ.
Mình đã bị ấn tượng bởi anh ấy, cái đứa 25 tuổi vửa chia tay tình đầu bằng tuổi, lại được nhìn thấy và tiếp xúc với người đàn ông thành đạt ngoài 30 thì quả là bế tắc mọi người nhỉ.
Sau thẩm định anh ấy thành Giám đốc tài chính của công ty luôn, tôi chỉ là cái đứa kế toán viên quèn, vậy mà lại đem lòng say mê cái người có địa vị đó. Chuyện sẽ chẳng sao nếu như mình không bày tỏ thái quá sự mến mộ của bản thân với mấy bạn trong phòng Kế toán, mình nói thật với mọi người là mình thích anh ấy , anh ấy là hình mẫu của mình.
Và rồi anh Giám Đốc quyết định mỗi trưa sẽ ăn cơm cùng phòng Kế toán bọn tôi, điều này lại càng làm tôi ngột ngạt hơn nữa, mỗi khi gặp là tôi đỏ mặt tía tai, anh ấy không biết chuyện tôi thích ảnh, nhưng mọi người lại hay ghẹo tôi.
Thật đau lòng khi anh nói anh đã có vợ và con gái 5t. Tôi thấy rất buồn luôn ấy. Mấy bạn vẫn chọc tôi là " em là người đến sau" tôi tỏ vẻ như mình chỉ đang đùa chứ khong thích gì anh ấy.
Rôi cách đây mấy ngày Tất niên công ty, khi phát quà xong, mọi người ra về và tôi cũng đứng dây ra về thì thật bất ngờ anh ấy chạy theo và kêu tôi cầm quà tết của anh ấy về dùm, tôi lúng túng hỏi lại là ''Mai đưa vô cty cho anh hả" anh nói " không, em mang về luôn đi" . Ai cũng nhìn tôi, tôi thấy rất ngại, tôi không biết phải thế nào nữa, 2 tay 2 món quà, mọi người trong phòng bắt đầu móc mỉa. Sáng hôm sau đi làm tôi đã mang theo mòn quà tết đó và khui ra cho mọi người. Giờ tôi thấy ngại lắm, tôi cứ như người tương tư ấy, tôi luôn nghỉ về ảnh, cái cảm giác mà 3 năm nay không hề có, giờ lại xuất hiện với ng đàn ông đã có gia đình, tôi phải làm sao đây? Tôi thích anh ấy và tự nhiên ảnh cũng thể hiện là anh quan tâm tôi. Ngồi ăn cơm cứ hỏi chuyện tôi trong khi mọi người ngồi đó thì ko hỏi, tôi lại mơ mộng rồi.